Thứ Bảy, 22/03/2025 12:24 (GTM+7)
Theo những cơn gió xuân tháng ba nhẹ nhàng, hoa bưởi xuất hiện trên những hàng gánh rong len lỏi qua từng góc nhỏ của phố cổ Hà Nội.
Thứ Bảy, 22/03/2025 06:04 (GTM+7)
Tháng ba, hương hoa bưởi nồng nàn nơi đầu ngõ của mẹ như phảng phất đâu đây ở góc đảo nhỏ của con.
Thứ Tư, 06/03/2024 12:24 (GTM+7)
Mỗi dịp tháng Ba về, không gian lại như được “ướp” bởi hương hoa bưởi nồng nàn. Những cây bưởi bung hoa trắng xóa, những khoảng sân lấm tấm cánh hoa bưởi rụng, những mẹt hoa trắng muốt lẫn vào những sắc lá xanh, tất cả như mang đến cho đất trời sự mộc mạc đầy quyến rũ.
Thứ Bảy, 04/03/2023 10:29 (GTM+7)
Cứ đến độ tháng 3, trên khắp tuyến phố Hà Nội, không khó bắt gặp hình ảnh những gánh hàng rong chở đầy hoa bưởi trắng muốt. Hương bưởi thơm dịu nhẹ của hoa bưởi len lỏi, lan tỏa khắp không gian, báo hiệu khúc giao mùa từ xuân sang hạ.
Thứ Năm, 18/03/2021 20:46 (GTM+7)
QĐND - Xuân ấy, lớp thanh niên chúng tôi lên đường nhập ngũ. Mưa bay bay như rắc bụi phấn. Cây bưởi già nảy lộc non. Hoa bưởi he hé trắng ngần. Đêm trước, cả nhà quây quần bên ấm trà.
Chủ Nhật, 31/01/2021 09:28 (GTM+7)
QĐND - Ai từng đặt chân đến xã cù lao Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), chắc hẳn sẽ không thể quên được vẻ đẹp thanh bình, yên ả của vùng nông thôn mới với những vườn bưởi xanh ngát, trải rộng. Đi trên những con đường liên ấp, hương hoa bưởi thoang thoảng khiến lòng du khách thêm cuốn hút.
Thứ Bảy, 09/01/2021 20:18 (GTM+7)
QĐND - “Mẹ mãi là niềm hãnh diện tuyệt vời nhất của con. Mặc dù không sinh ra con nhưng mẹ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ con trưởng thành. Những lúc con sai, mẹ luôn khuyên bảo và tha thứ.
Thứ Năm, 09/04/2020 22:23 (GTM+7)
QĐND - Có những thứ cây bên nhà luôn gợi cho mỗi người nỗi da diết. Cây cau bên hiên nhà là loài cây như thế. Tôi yêu hoa xoan, hoa chanh trong thơ của Nguyễn Bính, yêu hoa bưởi của Phan Thị Thanh Nhàn, rồi yêu hoa cau trong thơ Hoàng Cầm, Xuân Diệu.
Thứ Sáu, 15/03/2019 20:58 (GTM+7)
QĐND - Vào quân ngũ, tuy xa nhà nhưng năm nào cũng vậy, cứ độ tháng Giêng, tháng Hai, tôi lại nhớ đến mùa hoa bưởi quê nhà. Hương bưởi nồng nàn gợi lại trong tôi bao ký ức tuổi thơ.
Thứ Năm, 08/03/2018 22:05 (GTM+7)
QĐND - Tôi về thăm bà, một chiều tháng Ba mưa phùn giăng trắng xóa. Lối đi hai bên đường dẫn vào làng ngào ngạt hương hoa bưởi, nở bung trắng ngần. Bà đón tôi về bằng dáng đi lom khom chậm rãi. Cây gậy bao năm vẫn giúp bà những bước đi khó nhọc mỗi ngày. Bà đón tôi bằng nụ cười hiền hậu, như bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tôi luôn ví như vậy, vì với tôi, bà thực sự chính là bà tiên của cuộc đời.
Thứ Sáu, 14/04/2017 23:01 (GTM+7)
QĐND - Thoang thoảng trong cái rét nàng Bân là hương thơm ngào ngạt của những chùm hoa bưởi trắng muốt nơi góc vườn. Hình ảnh đó đã đưa tôi về với những ký ức tuổi thơ, tươi mới như ngày nào.
Thứ Bảy, 11/03/2017 02:07 (GTM+7)
QĐND - Tháng Ba! Cây bưởi diện bộ áo màu xanh mơn mởn. Những bông hoa bưởi he hé màu trắng bên trong lớp cánh hãy còn xanh xanh của đài hoa.
Thứ Hai, 13/02/2017 08:46 (GTM+7)
QĐND - Khi những nụ hoa đào, hoa bưởi… khoe sắc cũng là khi các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2017 của quê hương Ninh Bình đang háo hức chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc.
Thứ Hai, 30/01/2017 16:13 (GTM+7)
QĐND Online - Khi những nụ hoa đào, hoa bưởi…khoe sắc cũng là các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2017 của hương Ninh Bình đang háo hức chờ ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc.
Thứ Bảy, 02/04/2016 09:30 (GTM+7)
QĐND - Tháng Ba, sắp hết mùa xuân là lúc hoa bưởi bắt đầu nở. Màu hoa trắng ngần, thơm ngát tỏa khắp nơi trong vườn nhà. Tuổi thơ tôi gắn nhiều với nhiều loại cây cối trong vườn, như: Nhãn, xoài, ổi… và cây nào cũng có hoa.
Thứ Năm, 17/03/2016 08:28 (GTM+7)
QĐND - Buổi sớm, trời mù trong hơi lạnh, những hạt mưa bụi giăng khắp sân nhà, cây bưởi già sau một đêm tắm mưa xuân như nảy thêm chồi lộc mới. Hoa và lá bưởi rụng nhiều dưới gốc cây, như tấm thảm màu sắc điểm xuyết trắng, xanh, tẩm thêm chút hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng đến lạ. Ông nội nở nụ cười, vội vàng giục tôi: “Năm nay bưởi ra hoa nhiều, nhà mình có lộc lắm đây. Cháu lấy ghế đẩu ở đầu hiên, chọn hái cho ông những bông hoa cánh nở đều, không bị tật để ông ướp với trà”...
Thứ Bảy, 07/02/2015 08:43 (GTM+7)
QĐND - Tết Ất Mùi đang rậm rịch nghe thật gần. Hoa đào đã nở thắm như sắc hồng trên má người thiếu nữ. Hoa chanh đến mùa đơm hoa. Mùi hương như thật, như mơ vương vít nồng nàn. Nếu để ý, đã thấy những nụ hoa bưởi chúm chím trắng lấp ló trên những cành cây lá xanh biêng biếc sau vườn….
Thứ Sáu, 14/03/2014 15:29 (GTM+7)
QĐND - "Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba/ Nhớ về anh, nhớ về hoa bưởi/ Cánh hoa rơi lòng em bối rối/ Chút hương thầm làng bãi lan xa..."...
Thứ Sáu, 08/04/2011 22:35 (GTM+7)
QĐND - Trong cái rét nàng Bân của tháng Ba cũng là mùa hoa bưởi nở rộ. Trên cành, lũ chim nhảy nhót ríu rít như chào mùa xuân vô tình làm rụng những bông hoa trắng muốt nở tung khoe nhụy vàng. Hoa bưởi rắc trắng ngập lối đi vương áo người qua ngõ hương bưởi dịu dàng lan tỏa trong mỗi góc khuất của vườn quê...
Thứ Sáu, 16/04/2010 00:00 (GTM+7)
Trong cuộc hành hương “Ấm rừng đồng đội” tổ chức vào ngày 30-4-2009 tại Quảng Trị, tôi gặp lại Ngô Minh Hớn, nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 27 Triệu Hải, tác giả bài thơ khá nổi tiếng nói về sự góp công sức của đồng bào địa phương trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị.
Thứ Hai, 14/12/2009 00:00 (GTM+7)
Ai đi qua ngã tư Cửa Đông, thành phố Nam Định sẽ thấy cặp vợ chồng tuổi trạc 60 bán đậu hoa (tào phớ) cùng những chiếc bánh ngọt. Vào buổi sáng, khách đông, tấp nập ngồi chen chúc thưởng thức những cốc tào phớ thơm mát hương hoa bưởi, những chiếc bánh ngọt đậm đà mùi va-ni...
Thứ Bảy, 12/12/2009 23:44 (GTM+7)
Khói bom khét lẹt một vùng đồi/Tiếng ai rộn rã hát vang trời/Thơm lừng công sự hương hoa bưởi/Đánh giặc mà như trẩy hội vui...
Thứ Sáu, 02/10/2009 00:00 (GTM+7)
Ai đi qua ngã tư Cửa Đông-thành phố Nam Định sẽ thấy cặp vợ chồng tuổi trạc 60, hằng ngày bán đậu hoa (tào phớ) cùng những chiếc bánh ngọt ngay trên hè phố. Vào buổi sáng, khách đông, tấp nập ngồi chen chúc thưởng thức những cốc tào phớ thơm mát hương hoa bưởi, những chiếc bánh ngọt đậm đà...
Chủ Nhật, 05/10/2008 18:51 (GTM+7)
Thấm thoắt đã 8 mùa hoa bưởi nở từ ngày tôi nhập ngũ...
Thứ Sáu, 23/02/2007 16:07 (GTM+7)
Làng Văn là một cái làng cổ gồm sáu, bảy xóm quây quần lại với nhau tại một khu vực hẻo lánh bên một khúc nhánh sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Tây. Tuy vậy, làng Văn được nhiều nơi biết đến. Những vùng xung quanh đều dành cho nó một sự kính nể, ưu ái...