Thứ Tư, 05/06/2024 11:16 (GTM+7)
“Con thưa Bác, con từ Lăng Bác, từ Thủ đô đến với Bến Nhà Rồng, Phòng Tưởng niệm Bác, để dâng hương, tưởng nhớ đến Người. Con có nhiều điều, nhiều việc, nhiều chuyện muốn thưa với Bác, bằng tất cả lòng kính thương vô bờ, giá như một lần trong đời con được thấy Bác sống và làm việc. Bác ơi, chúng con thương nhớ, Tổ quốc đời đời ghi nhớ!”.
Thứ Sáu, 19/06/2020 22:25 (GTM+7)
QĐND - Đó là một trong rất nhiều dòng tình cảm dành cho Thượng úy QNCN, nhân viên quân y Bùi Thị Thắm mà các công dân trước khi hoàn thành thời gian cách ly ghi lại trong cuốn sổ lưu bút tại Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.
Thứ Tư, 01/04/2020 19:45 (GTM+7)
QĐND - Mới đây, Trung đoàn 59 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã tiến hành bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại đơn vị. Có mặt tại buổi bàn giao, chúng tôi thực sự xúc động với những dòng lưu bút tri ân của bà con trước khi về địa phương.
Chủ Nhật, 01/09/2019 20:26 (GTM+7)
QĐND - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, được rất nhiều chính khách, nhà văn hóa và bạn bè quốc tế ca ngợi, ngưỡng mộ với tình cảm đặc biệt. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc lưu bút của một số chính khách, bạn bè quốc tế viết trong cuốn sổ lưu niệm khi đến thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Thứ Sáu, 27/04/2018 23:18 (GTM+7)
QĐND - "Một lịch sử mới hôm nay bắt đầu; kỷ nguyên của hòa bình, bắt đầu của lịch sử". Đó là thông điệp được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un viết vào cuốn sổ lưu bút tại Nhà Hòa bình ở Panmunjom, trước khi vào phòng đàm phán với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Thứ Bảy, 31/03/2018 21:20 (GTM+7)
QĐND - Câu trên được trích trong lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi tại cuộc triển lãm ngành Hậu cần Quân đội ngày 1-4-1958.
Thứ Ba, 08/10/2013 21:46 (GTM+7)
QĐND - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh chiến sĩ. Ngay từ khi CLB mới thành lập (1992), Đại tướng đã có dịp đến thăm hỏi, động viên trong lần vào công tác phía Nam. Đại tướng đã hai lần lưu bút cho sách ảnh CLB...
Thứ Ba, 17/07/2012 21:32 (GTM+7)
QĐND - Cũng đã hơn 50 năm rồi, nhạc sĩ, Đại tá Huy Thục vẫn đau đáu nhớ về người anh, người đồng đội: Nhạc sĩ Hoàng Việt. Hoàng Việt hy sinh khi ông về lại quê hương chiến đấu năm 1965, người đi mà những tác phẩm để lại với bạn bè, với núi sông. Thỉnh thoảng bên cây đàn dương cầm, vợ chồng nhạc sĩ Huy Thục lại cùng hát "Tình ca", "Nhạc rừng"… của Hoàng Việt...
Thứ Hai, 09/07/2012 21:58 (GTM+7)
QĐND - Cũng đã hơn 50 năm rồi, nhạc sĩ, Đại tá Huy Thục vẫn đau đáu nhớ về người anh, người đồng đội: Nhạc sĩ Hoàng Việt. Hoàng Việt hy sinh khi ông về lại quê hương chiến đấu năm 1965, người đi mà những tác phẩm để lại với bạn bè, với núi sông. Thỉnh thoảng bên cây đàn dương cầm, vợ chồng nhạc sĩ Huy Thục lại cùng hát "Tình ca", "Nhạc rừng"… của Hoàng Việt...
Chủ Nhật, 14/11/2010 21:01 (GTM+7)
QĐND - Cứ mỗi lần mở cuốn lưu bút, tôi không quên ngắm nghía, vuốt ve bông hoa màu đỏ được kẹp ngay sau trang bìa. Đó là bông hoa làm bằng giấy có ghi dòng chữ “Hoa bắn giỏi”, do đồng chí Tống Văn Giang, Trung đội trưởng trước đây của tôi viết nắn nót...
Thứ Sáu, 25/09/2009 21:20 (GTM+7)
Buổi lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2009 ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 diễn ra thật vui. Các chiến sĩ chuyền tay nhau cuốn “Sổ tay chiến sĩ” ghi những dòng lưu bút, địa chỉ liên lạc trước khi chia tay trở về các địa phương...
Thứ Hai, 08/10/2007 09:39 (GTM+7)
Nhạc sĩ Văn Cao, "người nghệ sĩ tài ba xuất chúng" (Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết năm 1995 lưu bút tại gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao), đã dựng nên cảnh sông Lô vừa hùng tráng vừa trữ tình thơ mộng...