Thứ Năm, 15/01/2026 05:57 (GTM+7)
Triển lãm mỹ thuật “Miền xanh” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hội tụ 6 họa sĩ ở nhiều thế hệ, trong đó Nguyễn Bá Thanh (26 tuổi) là gương mặt trẻ nhất. Tranh của anh không ồn ào hay phô diễn kỹ thuật nhưng đủ sức níu chân người xem bằng nét trong trẻo và cảm giác thân thuộc. Đó là những bức vẽ về quê hương, nơi đầy ắp ký ức tuổi thơ và là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của anh.
Thứ Bảy, 03/01/2026 17:43 (GTM+7)
Những ngày đầu năm mới, giữa không gian đầy chất thơ của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, người xem dễ bắt gặp một “miền xanh” sống động. Đó không chỉ là màu xanh của ruộng đồng, cây cỏ Việt Nam mà còn là sắc xanh của ký ức, niềm tin và ước mơ được trao gửi qua từng nét cọ trong triển lãm mỹ thuật “Miền xanh”.
Thứ Năm, 01/01/2026 14:17 (GTM+7)
Ngày 1-1, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm mỹ thuật “Miền xanh” của 6 họa sĩ: Trần Thị Trường, Nguyễn Ngọc Bình, Đinh Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng, Trần Đức Thức, Nguyễn Bá Thanh.
Thứ Sáu, 04/04/2025 12:56 (GTM+7)
Sáng 4-4, tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Quảng Nam Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2025 với chủ đề “Quảng Nam – Miền xanh di sản”.
Thứ Sáu, 05/07/2024 18:46 (GTM+7)
Chiều 5-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An tổ chức họp báo công bố Lễ hội Diều quốc tế - Quảng Nam 2024. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam - Miền xanh di sản”.
Thứ Ba, 16/04/2024 19:12 (GTM+7)
Chiều 16-4 tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh Di sản”. Chương trình có hơn 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tham gia.
Chủ Nhật, 30/07/2023 08:12 (GTM+7)
Trên suốt dặm dài những hành trình, đã có lần qua vùng đất ấy, tôi luôn chú tâm xác định đâu là ngã ba thị trấn, gần đó có dòng suối trong xanh nhìn thấu đáy, có con đường mòn dẫn về lởm chởm núi đá vôi; đâu là con dốc cũ, rẽ ngang là lối về cổng trung đoàn. Vậy nhưng tôi không thể nhận ra bởi cảnh vật nơi đây đã thay đổi quá nhiều.
Thứ Hai, 20/06/2016 08:32 (GTM+7)
QĐND - Nam Tây Nguyên đã qua mùa khát. Mây đã về với núi, nước lại về trên sông. Sau những ngày dài quẩn quanh nơi chốn hẹp, đôi chân lại háo hức đi về miền xanh thẳm, về với buôn làng trong mùa “ăn năm, uống tháng” để nghe tiếng chiêng vang xa trên mặt sông, dội vào vách núi, thổn thức trong lồng ngực…
Thứ Sáu, 06/05/2016 08:47 (GTM+7)
QĐND - Tháng Năm này là tròn 5 năm tác giả của tác phẩm “Miền xanh thẳm” Trần Hoài Dương về với miền thẳm xanh của cõi đời. Tôi nhớ đến ông, một nhà văn mà tôi chưa từng gặp mặt, nhưng câu chuyện về “cây lá đỏ” trong sách giáo khoa một thời thì khiến tôi không quên được. Tôi đã từng thuộc lòng cả một đoạn văn dài như thế, và dù không biết cây lá đỏ thực sự là cây gì, tôi vẫn luôn nghĩ về nó mỗi khi gặp một sắc lá đỏ bên đường.
Thứ Sáu, 13/03/2015 10:31 (GTM+7)
QĐND - Sau những cơn mưa phùn rả rích của độ giêng hai, tháng Ba bừng lên trong màu xanh ngà ngọc. Tháng Ba mùa xuân bước vào độ chín, ai còn bịn rịn tiếc nhớ giêng hai để trời còn se lạnh, áo khăn tiễn biệt những ngày đông. Ta cũng bâng khuâng nhớ về một miền xanh thăm thẳm của ấu thơ...