Thứ Hai, 02/03/2026 20:08 (GTM+7)
Mỗi độ tháng Giêng, khi những vạt nắng xuân còn vương trên triền núi Đại Huệ, khi hương trầm quyện trong gió sớm và tiếng cười nói rộn ràng khắp xóm làng, người dân Nghệ An, lại náo nức chuẩn bị cho lễ hội Đền Vua Mai tại quê hương. Với tôi, người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa thường niên, mà còn là dịp để trở về với cội nguồn, để lắng nghe lịch sử thì thầm trong từng nhịp trống hội.
Thứ Hai, 28/06/2021 11:33 (GTM+7)
QĐND Online - Theo thông tin từ cơ sở, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28-6, xuất hiện đám cháy tại rừng thông, keo tại lô 14, khoảnh 3, Tiểu khu 1023 trên núi Đại Huệ thuộc xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên).
Thứ Sáu, 16/10/2020 16:33 (GTM+7)
QĐND Online - Tháng 10 năm 1989, tôi đang bắt đầu quen công việc của mình ở Cục chính trị Quân khu 4-lúc này cơ quan Bộ Tổng tư lệnh Quân khu 7 đang ở vị trí sơ tán tại Nam Anh, huyện Nam Đàn; Cục Chính trị Quân khu ở bãi vườn hồng dưới chân núi Đại Huệ-thì nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Lê Đức Anh-điều động và bổ nhiệm chức vụ Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) (Quyết định ký từ tháng 5-1989). Giữ chức Tổng Biên tập Báo QĐND, là đặt tôi vào “chiếc ghế nóng".
Chủ Nhật, 12/04/2020 22:07 (GTM+7)
QĐND - Trường Quân sự Quân khu 4 đóng quân dưới chân núi Đại Huệ (Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An). Những năm qua, mọi người chỉ biết đến ngôi trường này với nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo, nhưng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhà trường được Bộ tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ quản lý, chăm sóc công dân từ Lào, Thái Lan về cách ly để phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.
Thứ Sáu, 01/02/2019 19:45 (GTM+7)
QĐND - Chúng tôi lên thăm Trạm thông tin vi ba của Lữ đoàn 80 (Quân khu 4) đóng trên dãy núi Đại Huệ vào một ngày đầu đông. Đoàn xuất phát từ chân núi lúc 8 giờ 15 phút, trời mưa lất phất, đường bắt đầu trơn trượt. Leo con dốc đầu tiên dài gần 200m với độ dốc hơn 45 độ, các thành viên trong đoàn đều phải bám vào nhau vì chùn chân, tức ngực.
Thứ Hai, 28/01/2019 06:13 (GTM+7)
QĐND - Chúng tôi lên thăm Trạm thông tin vi ba của Lữ đoàn 80 (Quân khu 4) đóng trên dãy núi Đại Huệ vào một ngày đầu đông. Đoàn xuất phát từ chân núi lúc 8 giờ 15 phút, trời mưa lất phất, đường bắt đầu trơn trượt. Leo con dốc đầu tiên dài gần 200m với độ dốc hơn 45 độ, các thành viên trong đoàn đều phải bám vào nhau vì chùn chân, tức ngực.