Thứ Hai, 20/03/2023 06:37 (GTM+7)
Chiều hôm nay tôi nhìn thấy hạnh phúc ngời lên/ trong mắt cô bé hàng xóm/Cô bé tật nguyền ngồi trên xe lăn
Thứ Ba, 05/04/2022 08:26 (GTM+7)
Cuộc sống luôn công bằng. Hay nói một cách dân dã khác là ông trời lấy đi của ai đó cái này sẽ bù lại cho họ cái khác.
Thứ Sáu, 19/02/2021 22:30 (GTM+7)
QĐND - Mặc dù bị thương tật, nhưng một thanh niên người Palestine vẫn tiếp tục luyện tập thể thao, qua đó lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng.
Thứ Ba, 24/03/2020 22:40 (GTM+7)
QĐND - Cuối năm 1969, khi ông Nguyễn Văn Được từ chiến trường miền Nam trở về gia đình ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định, vợ chồng ông quyết định sinh thêm một người con nữa. Những tưởng sự ra đời của người con trai Nguyễn Văn Thanh sẽ thêm niềm vui cho gia đình, nhưng bao đau đớn lại ập đến bởi người con trai ấy không được bình thường, chân tay co quắp, không nói được, chỉ kêu la và nằm một chỗ.
Thứ Ba, 25/02/2020 21:39 (GTM+7)
QĐND - Mặc dù bị mất một cánh tay nhưng cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Hùng (67 tuổi) trú tại thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn ngày đêm chăm sóc hai đứa con tật nguyền do di chứng chất độc da cam/dioxin. Năm 1975, ông Hùng nhập ngũ và được biên chế vào đơn vị C1, huyện đội Hòa Vang. Cuối năm 1976, ông được điều đến Trung đoàn 760, Sư đoàn 333, Quân khu 5 (đóng quân tại Đắc Lắc) nhận công tác. Năm 1981, ông xuất ngũ trở về địa phương và lập gia đình. Vợ chồng ông sinh được 5 người con (3 trai, 2 gái). Từ ngày ông bị tai nạn lao động mất đi cánh tay phải thì cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn.
Thứ Tư, 04/12/2019 21:17 (GTM+7)
QĐND - Mặc dù đôi chân bị tật nguyền, phải ngồi xe lăn, nhưng anh Tô Như Quân (ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn cùng vợ tích cực tham gia vào hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi biết tin ở đâu đó có những mảnh đời cần giúp đỡ, anh lại cùng vợ lên đường đi xác minh và kêu gọi mọi người cùng sẻ chia tấm lòng thơm thảo.
Thứ Ba, 01/10/2019 22:12 (GTM+7)
QĐND - Hơn 70 tuổi, cái tuổi lẽ ra được con cháu chăm sóc, báo hiếu thì cựu thanh niên xung phong (TNXP)-bà Nguyễn Thị Biết (sinh năm 1945) vẫn phải hằng ngày vất vả nuôi người con gái gần 50 tuổi tật nguyền. Hoàn cảnh của hai mẹ con bà Biết đang sống tại tổ 6, khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) thật đáng thương.
Thứ Bảy, 02/02/2019 19:56 (GTM+7)
QĐND - Hoạt động thiện nguyện là công tác xã hội thường xuyên của Báo Quân đội nhân dân (QĐND). Nhiều đoàn công tác của báo đã đi khắp các miền quê, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng có lẽ không đâu thấy thương cảm hơn 90 bệnh nhân cao tuổi, bị tật nguyền đang điều trị tại Trại Phong Quả Cảm (Bệnh viện Phong & Da liễu tỉnh Bắc Ninh).
Chủ Nhật, 08/04/2018 21:31 (GTM+7)
QĐND - Mẹ mất từ năm lên 4 tuổi, bố bị tật nguyền nằm liệt giường, cậu bé Đỗ Viết Thắng (15 tuổi), thôn Phượng Cát, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, kiếm tiền chăm sóc bố và bà. Em là tấm gương sáng về nghị lực và lòng hiếu thảo.
Thứ Ba, 03/04/2018 21:09 (GTM+7)
QĐND - Chiến tranh tuy đã lùi xa, dân tộc Việt Nam đang được sống trong hòa bình, hạnh phúc, nhưng đây đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, tật nguyền, vẫn còn những người thiệt mạng do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra. Vì vậy, việc chung tay khắc phục, ngăn chặn hậu quả từ bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh phải đẩy nhanh tiến độ và cần nhiều nguồn lực.
Thứ Ba, 27/02/2018 22:20 (GTM+7)
QĐND - Ngồi trong căn nhà nhỏ, cựu chiến binh Lê Đình Dếnh (sinh năm 1954) thẫn thờ nhìn bốn người con bị tật nguyền. Đã hơn 30 năm nay, cuộc sống của ông gặp vô vàn khó khăn khi sinh con ra có lớn mà chẳng có khôn.
Thứ Sáu, 08/12/2017 09:18 (GTM+7)
QĐND Online - "Mẹ mất rồi chị ạ!". Đó là câu đầu tiên tôi nghe được từ đầu dây bên kia. Phút giây mừng rỡ khi thấy số điện thoại của cô sau bao ngày xa cách bỗng chốc thay bằng cảm giác hụt hẫng. Vẫn biết ngày này sẽ tới nhưng vẫn khó chấp nhận vì một người tốt đã ra đi vì bạo bệnh và càng khó chấp nhận hơn bởi gánh nặng vừa tuột khỏi vai cô quá lớn, biết ai gồng gánh, tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng những đứa trẻ tật nguyền tại mái ấm Thiện Giao.
Thứ Ba, 17/01/2017 10:54 (GTM+7)
QĐND Online - Chiều 16-1, tại Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15 tổ chức trao hơn 300 suất quà tặng già làng, trưởng thôn, gia đình chính sách, hộ gia đình công nhân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và các cháu tật nguyền thuộc xã IA Me, huyện Chư P Rông, tỉnh Gia Lai.
Thứ Hai, 29/08/2016 09:03 (GTM+7)
QĐND - Ở thành phố Plei-cu (tỉnh Gia Lai) có một lớp học đặc biệt, trong lớp, học sinh không có nhiều tiếng cười đùa, chỉ có tiếng đánh vần cất lên ngắt quãng và tiếng khóc bất chợt khi các em lên cơn co giật... Đó là lớp học tại Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh Gia Lai. Sự kiên trì, tình yêu thương của các thầy, cô giáo và những cán bộ, nhân viên nơi đây đã giúp những em bé tật nguyền như có được mái ấm thứ hai.
Thứ Năm, 16/06/2016 07:47 (GTM+7)
QĐND - Với tấm lòng rộng mở, bác sĩ Tạ Thị Chung-nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó giám đốc Làng Hòa Bình được những trẻ em khuyết tật và bị nhiễm chất độc da cam ở Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ-TP Hồ Chí Minh) gọi bằng cái tên trìu mến, gần gũi, thân thương “bà nội”. Trong những năm qua, bà đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành y tế và dành nhiều tình cảm cho những đứa trẻ bất hạnh.
Thứ Hai, 23/05/2016 21:51 (GTM+7)
QĐND - “I, Daniel Blake” - bộ phim kể về một người thợ làm mộc tật nguyền phải sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ, đồng thời còn bị chính quyền trong vùng ngăn cản và làm khó… đã đoạt Cành cọ vàng phim hay nhất tại Liên hoan phim Cannes 2016 (LHP).
Thứ Ba, 03/05/2016 08:33 (GTM+7)
QĐND - Năm lên 2 tuổi, sau một trận ốm nặng, đôi chân bị biến dạng và bại liệt, phải ngồi xe lăn suốt hơn 30 năm qua, nhưng nhờ nỗ lực học chữ, học nghề, lương y Trần Quang Dũng, ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã trở thành tấm gương tiêu biểu về ý chí vươn lên và sự đồng cảm sẻ chia với những người cùng cảnh ngộ.
Thứ Sáu, 06/11/2015 09:26 (GTM+7)
QĐND - Là một người làm nghề buôn bán, trên những chặng đường mưu sinh rong ruổi từ Nam chí Bắc, anh Hoàng Văn Thịnh đã gặp những phận đời bất hạnh, khốn khó, tật nguyền, thậm chí bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ. Thương cảm trước những thân phận thiệt thòi, anh đã về quê, có bao nhiêu tiền tích cóp được đều bỏ ra xây mái ấm để cưu mang họ. Đến nay, hàng chục mảnh đời bất hạnh đã tìm được hơi ấm tình
Thứ Tư, 05/08/2015 18:30 (GTM+7)
QĐND Online - Là nạn nhân, đồng thời là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Nha Trang (Khánh Hòa), cựu chiến binh Nguyễn Xuân Đông, 65 tuổi ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang luôn nỗ lực vượt qua bệnh tật, cùng người vợ hiền nén nỗi đau để chăm sóc, nâng niu người con trai tật nguyền, vươn lên làm giàu chính đáng...
Thứ Bảy, 27/06/2015 22:11 (GTM+7)
QĐND - Đó là chủ đề Chương trình nghệ thuật do Trung tâm nghệ thuật tình thương TP Đà Nẵng tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) vào tối 26-6, nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập trung tâm...
Thứ Tư, 08/04/2015 08:51 (GTM+7)
QĐND - Vào một ngày cuối tuần, chúng tôi đến thăm gia đình Thiếu tá Nguyễn Đức Minh, Trợ lý tuyên huấn, Ban CHQS huyện Khoái Châu, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên. Nhà anh hiện ở khu Bến Xe, thôn An Thái, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Vợ chồng anh sinh được ba con trai thì hai con bị tật nguyền....
Thứ Tư, 18/03/2015 19:51 (GTM+7)
QĐND - Chiều 18-3, trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đại diện Văn phòng Bộ Y tế cho biết, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cho phép tuyển dụng theo hình thức đặc cách em Phan Thị Trang - con gái liệt sĩ Phan Huy Sơn vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu để thuận tiện hơn trong việc chăm sóc mẹ và người anh trai tật nguyền...
Thứ Bảy, 14/02/2015 09:47 (GTM+7)
QĐND - Sinh năm 1990, khi tròn một tuổi, Võ Trúc Duyên phải sống trong cảnh tật nguyền và bệnh tật triền miên. Không cam chịu số phận, được sự giúp đỡ của người thân và nỗ lực của bản thân, Võ Trúc Duyên đã sống, học tập và làm nhiều việc có ích cho xã hội. Nghị lực sống phi thường của cô gái miền Tây là minh chứng cho ý chí vươn lên trong cuộc sống...
Thứ Ba, 23/12/2014 09:03 (GTM+7)
QĐND - Ở xóm trọ số nhà 12, ngách 24, ngõ 123 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hầu như ai cũng biết đến Nguyễn Thùy Chi-một cô gái tật nguyền có nghị lực phấn đấu không mệt mỏi để vươn lên trong cuộc sống. Hiện tại, Nguyễn Thùy Chi đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý xã hội, Học viện Báo chí-Tuyên truyền và đang làm thêm các công việc như: Bán hàng qua mạng, gia sư,.. để trang trải cuộc sống....
Thứ Hai, 01/12/2014 08:50 (GTM+7)
QĐND - Bùi Văn Bình không chỉ là người bị tật nguyền từ nhỏ mà còn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lớp học dành cho trẻ em nghèo do anh duy trì suốt 12 năm qua, đã thắp sáng ước mơ cho nhiều em nhỏ người Mường ở thôn Yên, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình...