Chủ Nhật, 13/04/2025 05:33 (GTM+7)
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc - địa danh lịch sử đã khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam sống có lý tưởng, có trách nhiệm, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; một hậu phương miền Bắc hừng hực khí thế, sẵn sàng hy sinh, dồn sức chi viện cho miền Nam ruột thịt...
Thứ Ba, 31/10/2023 08:16 (GTM+7)
Những ngày tháng 10, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đón hàng trăm đoàn khách đến dâng hương, tưởng nhớ 55 năm Ngày mất của các Anh hùng liệt sĩ “Tiểu đội thép” huyền thoại cùng các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh nơi “tọa độ lửa”.
Chủ Nhật, 03/09/2023 09:40 (GTM+7)
Những ngày Tết Độc lập năm nay, khắp các bản làng người Vân Kiều ở Hướng Lập, Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), khắp nơi đều rực sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay trong gió, đâu đâu cũng cảm nhận được tinh thần tự hào dân tộc trên vùng đất mang tên “tọa độ lửa”. Đây cũng là tiền đề để người người dân luôn sẵn sàng đồng hành với Bộ đội Biên phòng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Thứ Năm, 29/12/2022 09:02 (GTM+7)
Do bị tổn thất nặng nề trong 11 ngày liên tiếp, ngày 29-12-1972, máy bay B-52 của không quân Mỹ chỉ đánh một số địa phương vòng ngoài, không dám tập trung lực lượng ở “tọa độ lửa” Hà Nội.
Thứ Tư, 15/07/2020 10:07 (GTM+7)
QĐND Online - Truông Bồn - mảnh đất từng là "tọa độ lửa" trong chiến tranh, cuộc sống đang hiện hình màu xanh no ấm. Trên những triền đồi chằng chịt vết sẹo do bom đạn cày xới năm xưa giờ đã khoác lên chiếc áo mang sắc xanh của rừng, của sự no đủ. "Túi bom" ngày nào đang hồi sinh mạnh mẽ dưới đôi bàn tay của người dân Mỹ Sơn - Đô Lương (Nghệ An) anh hùng.
Thứ Tư, 04/12/2019 09:34 (GTM+7)
QĐND Online - Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, biên giới Quảng Bình luôn oằn mình với những “tọa độ lửa” Cha Lo, Tăng Ký, Làng Ho… để rồi hôm nay, cũng trên những hố bom đạn ấy, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và đồng bào Rục, Chứt, Mày, Ma Coong, A Rem, Bru-Vân Kiều cùng nhau xây dựng đời sống mới, thay diện mạo biên giới bằng những cánh đồng lúa nước hai vụ.
Thứ Hai, 23/07/2018 21:35 (GTM+7)
QĐND - 50 năm đã trôi qua nhưng bụi thời gian không thể khỏa lấp được những hồi ức chiến tranh mỗi khi những người thân, đồng đội bước chân về “tọa độ lửa” Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thăm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) và những người anh hùng đã mãi mãi nằm lại mảnh đất này.
Thứ Năm, 12/07/2018 11:06 (GTM+7)
QĐND Online – Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc- Hà Tĩnh) trong suốt nửa thế kỷ qua đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam như một địa danh hành quân huyền thoại. Nơi đây cháy mãi, sáng mãi ngọn lửa thiêng tôn vinh dòng máu kiên trung, bất khuất mà đằm thắm, tươi trong như mạch nguồn Sông La, thiết tha hiến dâng mình cho non sông đất nước của những người con trung hiếu tuổi thanh xuân.
10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) như những bông hoa trinh nữ trắng trong, cùng đồng đội băng mình xung trận, kiên cường chiến đấu trong bom đạn hủy diệt của kẻ thù, vì sự sống còn của tuyến đường huyết mạch đã oanh liệt ngã xuống trên đất Mẹ thân yêu. Các cô đã trở thành biểu tượng anh hùng về lòng quả cảm, đức hy sinh quên mình cho lý tưởng các mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và trở thành 10 bông hoa bất tử của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Lực lượng TNXP Việt Nam, 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2018) và 50 năm Ngày 10 nữ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968/24-7-2018), gần 300 cựu chiến binh Hội truyền thống Trường Sơn, Hội cựu TNXP, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình văn nghệ “Hát cho các chị nghe” ngay tại khu mộ 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
Báo QĐND Online xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh xúc động về buổi gặp mặt và hoạt động tri ân nơi "tọa độ lửa" năm xưa.
SONG HÀ (thực hiện)
Thứ Sáu, 16/01/2015 08:33 (GTM+7)
QĐND - Mọi người gọi ông là “vua phá bom nổ chậm”. Nghe nói vậy, ông cười, coi đó là cái duyên với nghề phá bom ở chiến trường. Chiến công của ông gắn với “tọa độ lửa” ngã ba Cò Nòi (Sơn La) và đường ngầm Hát Lót trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông là Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tiến Thụ, nguyên Phó đại đội trưởng Đại đội 404, thuộc Đội thanh niên xung phong (TNXP) 40, hiện đang sinh sống ở 41b,
Chủ Nhật, 10/04/2011 18:28 (GTM+7)
QĐND - Chúng tôi lại về với Vĩnh Linh, lòng bồi hồi xúc động khi xe từ ngã ba Cổ Kiềng đang bon trên đường Tân Định về Chấp Bắc, nơi đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm không quên của những năm 1967, 1968, những năm chiến đấu trên mảnh đất “Tọa độ lửa”, mục tiêu hủy diệt số 1 của đế quốc Mỹ...