Thứ Ba, 07/01/2025 05:44 (GTM+7)
Tập chuyên luận “Nguyễn Bính, hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp” (Nhà xuất bản Văn học, năm 2023) là một trong những công trình nghiên cứu phê bình mới nhất. Cuốn sách vừa được trao tặng thưởng mức B (không có mức A) của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho công trình xuất bản trong năm 2023....
Thứ Năm, 23/12/2021 05:00 (GTM+7)
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại dành thời gian đọc thơ Nguyễn Bính trong phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó thực sự là thông điệp để mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm, nhìn lại chính mình trong hoạt động thực tiễn.
Thứ Năm, 19/01/2017 15:11 (GTM+7)
QĐND - Tháng 9-1943, cha tôi (nhà thơ Nguyễn Bính) “hành phương Nam” lần cuối. Hồi ấy, ông thuận theo lời mời của ông Hoàng Tấn, hăm hở bay vào Sài Gòn để cùng làm báo. Bài thơ Nam Kỳ cũng gió cũng mưa là bài thơ đầu tiên cha tôi cho ra mắt độc giả Sài Gòn đăng trên tờ Dân báo, có câu: Há rằng uổng một đời trai/ Chẳng ban áo gấm cũng mài trăng khuya... Dẫu trong tâm trạng bế tắc, nhưng hơi thở cuộc sống đã bộc lộ ít nhiều trong thơ ông. Dù chưa rõ nét, nhưng đó cũng là dấu hiệu dự báo cho cuộc dấn thân sau này của cha tôi.
Thứ Năm, 02/04/2009 22:36 (GTM+7)
Trong tiết Giêng Hai hãy còn hây hẩy hương trời đất, mưa xuân giăng khắp nẻo đưa đường cho chúng tôi về làng Thiện Vịnh, quê hương của nhà thơ Nguyễn Bính. Cùng thắp lên mộ thi nhân mấy nén nhang, ngước nhìn những vòng khói trắng cuộn lên trong mưa gió mà lòng không khỏi ngậm ngùi với hoài niệm cố nhân...
Thứ Tư, 04/02/2009 22:37 (GTM+7)
Nói đến mùa xuân, đến tết cổ truyền của dân tộc, thì không thể không nhắc đến mưa xuân. Có ai trong chúng ta, dù xa quê hương đã lâu, không quên được cái tiết của ngày ấy.
Thứ Hai, 29/12/2008 21:56 (GTM+7)
QĐND - Sáng 29-12 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm sinh nhà thơ Nguyễn Bính...
Chủ Nhật, 10/12/2006 21:05 (GTM+7)
Nguyễn Bính quê Vụ Bản-Nam Định, nơi hằng năm vào tháng ba cuối xuân có hội Phủ Giầy rất đông thiện nam, tín nữ khắp nơi về lễ Phật, xem hội. Tuổi thơ Nguyễn Bính rất mê hội này...
Thứ Tư, 06/12/2006 19:44 (GTM+7)
Nguyễn Bính quê Vụ Bản-Nam Định, nơi hằng năm vào tháng ba cuối xuân có hội Phủ Giầy rất đông thiện nam, tín nữ khắp nơi về lễ Phật, xem hội. Tuổi thơ Nguyễn Bính rất mê hội này. Từ ngày mở hội đến ngày giã hội, Nguyễn Bính không vắng mặt một ngày nào. Không một trò vui nào Nguyễn Bính bỏ qua, kể cả các buổi cúng lễ trên Phủ, dưới chùa.