Thứ Hai, 06/05/2019 17:19 (GTM+7)
QĐND Online - Bạn đọc Phan Văn Thông, ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), phản ánh: Người dân liên kết với doanh nghiệp, ngang nhiên xẻ núi tại khu vực cầu Sông Ván, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, lấy đất, đá đem bán, khiến nhiều ngọn núi tại khu vực này tan hoang, lở loét, nham nhở. Nghiêm trọng hơn, nhiều người dân còn tự ý đào núi mở đường xuống vịnh Vũng Rô để làm du lịch, nhưng không thấy chính quyền địa phương và cơ quan chức năng can thiệp, ngăn chặn hay xử lý, mất an ninh trật tự địa phương và nhiều hệ lụy khác.
Thứ Ba, 09/04/2019 21:47 (GTM+7)
QĐND - Hiện nay, trên địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa) nhiều dự án du lịch đang trong giai đoạn triển khai có vị trí nằm trên đồi núi, hoặc ven khu vực đồi núi, địa hình phức tạp. Tình trạng này đã được Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa cũng như các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cảnh báo có thể gây hậu quả nặng nề về môi trường cũng như tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao...
Thứ Tư, 27/07/2016 08:18 (GTM+7)
QĐND - Không nề hà toan tính cá nhân, anh Đinh Văn Dũng (sinh năm 1983, ở xóm Ban, xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) bỏ qua mọi lời dị nghị xung quanh, quyết tâm xẻ núi, làm đường. Hằng ngày, anh cặm cụi từ sáng đến tối cùng chiếc máy múc phá đá, san nền với tâm nguyện “sớm hoàn thành con đường để người dân đi lại thuận tiện”.
Chủ Nhật, 24/05/2009 20:21 (GTM+7)
“Đại công trường” đường tuần tra biên giới không chỉ là cuộc sát hạch năng lực của các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng trong quân đội mà còn là nơi tỏa sáng một công nghệ mới mang tầm vóc quốc gia. Công nghệ ấy, nhiều đơn vị quân đội đã sở hữu từ lâu, nay được tỏa sáng và hứa hẹn nhiều thay đổi lớn...
Thứ Bảy, 23/05/2009 21:40 (GTM+7)
Sau hơn một năm triển khai thi công, đã có tới hơn 70 doanh nghiệp và đơn vị trên tổng số 98 doanh nghiệp quân đội vượt núi, băng rừng đến với con đường “trù phương lược”. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đây thực sự là một cuộc “diễn tập tổng hợp” trên trận tuyến mới…
Thứ Sáu, 22/05/2009 23:21 (GTM+7)
Có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ trên hành trình hai năm, kể từ khi những người lính bổ nhát cuốc đầu tiên xuống rẻo đất biên cương. Họ đã và đang làm nên một con đường huyền thoại mới...
Chủ Nhật, 14/12/2008 17:32 (GTM+7)
Những chiến sĩ công binh từ biển lên rừng, bạt đồi, xẻ núi, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới, tiếp nối truyền thống "Mở đường thắng lợi"...
Thứ Tư, 08/08/2007 18:11 (GTM+7)
Chúng tôi đến thăm đồn biên phòng 738 Hòn Đốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) vào đúng giờ cả đơn vị đang lao động tăng gia sản xuất. Thiếu tá Lê Hồng Khầm, đồn trưởng, vẫn trong bộ quân phục dã ngoại, lưng áo ướt sũng mồ hôi, vừa hướng dẫn anh em trồng rau, vừa cuốc đất...