Thứ Năm, 30/04/2015, 09:06

    40 năm rực rỡ tên vàng

    QĐND - Cuối tháng Tư, TP Hồ Chí Minh chào đón mọi người bằng những con đường đầy hoa tươi và hoa đèn. Cùng với đó là những gương mặt hân hoan, hớn hở; những dãy phố tráng lệ. Tất cả như nâng Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu bay lên, rạng ngời với non sông đất nước...

    QĐND - Cuối tháng Tư, TP Hồ Chí Minh chào đón mọi người bằng những con đường đầy hoa tươi và hoa đèn. Cùng với đó là những gương mặt hân hoan, hớn hở; những dãy phố tráng lệ. Tất cả như nâng Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu bay lên, rạng ngời với non sông đất nước.

    Những ngày này, khí hậu Nam Bộ có phần nắng nóng, nhưng cái nắng rực rỡ lại càng làm cho Thành phố thêm lộng lẫy, đáng yêu gấp trăm, gấp ngàn lần so với những ngày thường. Tôi là người thích dạo bộ trên đường phố. Cảm giác đi trên Đại lộ Lê Duẩn hay các con đường Hàm Nghi, Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… bước chân nhẹ tênh, tâm hồn phơi phới hòa vào không gian, chảy cùng thời gian náo nức của Thành phố anh hùng. Trong tiếng nhạc, tiếng trống rộn rã, mà ngỡ như được thấy hình ảnh 5 cánh quân giải phóng của 40 năm về trước đang rầm rập tiến về giải phóng Thành đô.

    No image available
    Náo nức trên đường phố của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Cường

    Gần đây, tôi có một số lần tiếp xúc và trò chuyện với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước, Đoàn trưởng kiêm Chính ủy Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác anh hùng, khi ông từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) lên thăm TP Hồ Chí Minh. Ở tuổi 84, giọng nói của người anh hùng vẫn sang sảng, chứa đầy khí phách của một người lính chiến năm nào. Nhắc về Đại thắng mùa Xuân 1975, ông khẳng định: “Đó là thắng lợi của sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, của Bác Hồ kính yêu; thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thắng lợi của tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm của quân và dân cả nước”. Nhớ về những trận đánh oai hùng của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác như: Kho bom Thành Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè, pháo kích dinh Độc Lập, tòa đại sứ Hoa Kỳ, đánh cháy, chìm hàng trăm tàu giặc, mắt của ông sáng lên. Ông bảo: “Những chiến công của Bộ đội Đặc công Rừng Sác đã góp phần vào Đại thắng mùa Xuân 1975, phải trả giá bằng máu của bao anh chị em, cán bộ, chiến sĩ ở khắp mọi miền của đất nước. Thành phố tươi đẹp, hiện đại ngày hôm nay sẽ không bao giờ quên xương máu của đồng đội tôi”.   

    Gần đến ngày 30-4, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), nguyên Cục trưởng Tình báo quân sự H63, hoạt động trong những năm chống Mỹ, cứu nước, cảm thấy như trẻ ra, khỏe hơn so với tuổi 87 của mình. Dịp này, ông vẫn hăng hái đi đến các trường học, các khu dân cư trong Thành phố kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ và người dân. Ông nhớ lại những năm tháng hoạt động trong lòng địch, giữa thành phố Sài Gòn đầy bóng giặc và khát khao hòa bình. Anh hùng Nguyễn Văn Tàu chia sẻ: “Đã 40 năm đất nước được thống nhất, nhưng ký ức của bao ngày làm cách mạng sôi động, những năm kháng chiến chống Mỹ vẫn tràn ngập trong tôi. Trong tâm trí các chiến sĩ tình báo H63 vẫn còn đó những lần đấu trí căng thẳng với địch, các trận đánh oai hùng khi phối hợp với Biệt động Sài Gòn mùa xuân 1968 cho đến Đại thắng mùa Xuân 1975. Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào khi Thành phố vững bước trên con đường hội nhập và phát triển hôm nay”. Vâng, có lẽ không chỉ anh hùng Lê Bá Ước, anh hùng Nguyễn Văn Tàu, hay các vị tướng lĩnh, những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cùng dân tộc làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, mà lớp lớp thế hệ con cháu sau này đều phấn khởi, tự hào về Thành phố anh hùng trong chiến đấu và cũng anh hùng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    No image available
    Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Phi Hùng

    Ngày 2-7-1976, khi Quốc hội nước ta thống nhất thông qua Nghị quyết với số phiếu 100% tán thành việc thành phố Sài Gòn chính thức mang tên TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã dốc sức bắt tay vào xây dựng nơi đây cho xứng đáng với tên gọi của mình. Từ một Thành phố phụ thuộc kinh tế vào nước ngoài, sau giải phóng có 500 nghìn người thất nghiệp trên tổng số 3 triệu dân, đã chuyển sang là Thành phố sản xuất, có nền kinh tế độc lập phục vụ dân sinh và tiến lên CNXH. Trải qua bao gian nan, vất vả, vượt qua bao nhiêu thử thách can trường, TP Hồ Chí Minh như một chàng Phù Đổng vươn mình trong phong ba, bão táp với tinh thần “Đi trước, về đích trước”, “Vì cả nước, cùng cả nước” và đã trở thành một trong những đô thị phát triển nhất của nước ta. Trong những năm tháng khó khăn đó, người dân Thành phố không bao giờ quên những người lãnh đạo "đứng mũi chịu sào", đưa Thành phố phát triển đi lên như các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ… Nhớ lại những ngày gian nan ấy, khi trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã viết: “Vượt trên mọi phân tích, thành phố Sài Gòn mang tên Hồ Chí Minh là biểu tượng của cái đẹp không gì sánh nổi. Nghĩa tình chính là biểu tượng của cái đẹp người Thành phố hôm nay”.

    Hai năm trở lại đây, khi mà nền kinh tế thế giới và trong nước gặp biết bao thăng trầm của khủng hoảng tài chính, nợ công, thì TP Hồ Chí Minh vẫn đứng vững, giữ vai trò đầu tàu của cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và giải quyết các vấn đề xã hội. Trong quý I-2015, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 8% so với quý I-2014; bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tính đến hết tháng 4 năm nay, thu ngân sách của Thành phố đạt gần 37%, tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,6%, chỉ số phát triển công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 5,7% so với cùng kỳ...

    So với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, TP Hồ Chí Minh vẫn là một Thành phố rất trẻ. Hội tụ đầy đủ ba yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Thành phố mang tên Bác đang tràn đầy sức sống của một đô thị trẻ, với sức vươn mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong những ngày này, nhiều công trình mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước vừa được khánh thành, góp phần làm cho bộ mặt Thành phố thêm lộng lẫy, hiện đại như: Dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm, Khu tưởng niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang, Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, Công viên - bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu và bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh,v.v.. Và còn nhiều công trình đã, đang và sẽ khởi công nữa, để nâng Thành phố lên những tầm cao mới.     

    Ngày kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, trời Thành phố xanh ngắt. Trên những con đường hoa đầy nắng, đầy gió, chứa đựng niềm hạnh phúc và niềm tin mãnh liệt, như một nguồn năng lượng cực lớn để đưa Thành phố phát triển đi lên. Anh Đoàn Võ Khang Duy, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP Hồ Chí Minh, một trong những người sinh năm 1975, xúc động: “Tôi thật vinh dự, tự hào khi được sống và làm việc ở Thành phố anh hùng này. Hiện Thành phố đang có sự phát triển rất tốt, luôn đi đầu cả nước trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, có tác động lớn đến sự phát triển của các tỉnh phía Nam”. Tôi hiểu tình cảm của lớp lớp những thế hệ người Việt Nam đối với TP Hồ Chí Minh. Tình cảm ấy lan tỏa cả vào các vị khách quốc tế và biến thành tình yêu cháy bỏng, lòng tự hào khôn xiết, để ai cũng muốn phấn đấu hết mình, cháy hết mình cho sự lớn mạnh của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

    Trong không khí lễ hội mừng ngày chiến thắng, càng nhìn đất, nhìn trời, càng ngắm người, ngắm phố phường, sao mà thương yêu TP Hồ Chí Minh quá chừng. Theo dòng chảy và quy luật phát triển, chắc chắn Thành phố anh hùng của chúng ta sẽ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hấp dẫn hàng đầu trong khu vực. Đó cũng là sự phấn đấu vượt bậc của Đảng bộ, nhân dân Thành phố trong việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Đúng như lời đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đã nói: “Chúng ta sẽ quyết tâm đưa Thành phố phát triển trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á, cùng cả nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong đợi”.

    LÊ PHI HÙNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...