Chủ Nhật, 24/04/2016, 09:15

    Bùng nổ liveshow, được và mất

    QĐND - Từ đầu năm đến nay, liveshow của các nghệ sĩ liên tục ồ ạt ra mắt khán thính giả. Chỉ tính riêng nửa đầu tháng 4, đã có hai liveshow đình đám của làng ca nhạc là Mạnh Quỳnh và Đàm Vĩnh Hưng. Đó là chưa kể đến hàng loạt liveshow vinh danh nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn... hay liveshow mini ở phòng trà, quán bar...

    Mảng sân khấu hài cũng rộn ràng không kém. Sau liveshow của Trường Giang thì mới đây, khán giả lại được chiêu đãi hai liveshow của NSƯT Hoài Linh và Trấn Thành. Các danh hài tỏ ra không thua ngôi sao ca nhạc ở khoản chịu chi. “Đời bạc lắm!!! Kệ... Cười trước đã!” của NSƯT Hoài Linh và “Bình tĩnh sống” của Trấn Thành đều vung tiền tỷ để kéo dài ba đêm tại hai địa điểm: Sân khấu Trống Đồng và Nhà hát Hòa Bình.

    Nhà sản xuất âm nhạc Quang Cường cho rằng: “Hiện nay, nghệ sĩ làm liveshow đa phần để kỷ niệm, đánh dấu một cột mốc trong nghề chứ mấy ai nghĩ đến doanh thu. Không lỗ là may. Liveshow cũng là một cách khẳng định sức sống của các nhạc phẩm cũng như tên tuổi nghệ sĩ”. Thật vậy, dù giá vé có khi lên tới hàng triệu đồng nhưng các đêm diễn có lời hiếm như trúng số độc đắc. Bởi chương trình hài, đêm nhạc có đủ các ngôi sao tên tuổi phủ sóng nhan nhản trên màn ảnh nhỏ đã khiến khán giả bội thực. Thêm nữa, khán giả cũng không phải bỏ tiền mua vé hay mất công đi xa.

     Ca sĩ Mạnh Quỳnh trong liveshow “Cảm ơn cuộc đời” tối 16-4 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

    Liveshow nở rộ mang lại không khí nhộn nhịp cho đời sống nghệ thuật. Song, khi các liveshow chất lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi tác phẩm đỉnh cao vẫn đang vắng bóng, thì nhiều liveshow giống như cuộc “đốt” tiền mua danh xa xỉ. Nhạc sĩ Trần Minh Phi ngao ngán vì lắm ca sĩ làm liveshow theo kiểu đến hẹn lại lên, hứng lên là làm. Có người giật gấu vá vai mới đủ ăn, song cũng chạy vạy khắp nơi để làm một liveshow cho bằng chị bằng em, để khán giả khỏi quên mình. Màn nhung khép lại cũng là lúc họ phải “cày” trả nợ.

    “Ngoài đầu tư kinh phí “khủng”, liveshow phải được chăm chút nội dung chuyên môn, hình thức dàn dựng bài bản, sáng tạo. Ca sĩ đảm đương cũng phải đủ năng lực để hát xuyên suốt và có sự đột phá mới mẻ. Nếu không, nó sẽ giống nồi lẩu thập cẩm nhồi nhét tất cả bài “tủ” hoặc trộn đủ trò từ nhảy nhót, tấu hài, xiếc...”-nhạc sĩ Trần Minh Phi phân tích. Kiểu làm liveshow theo phong trào dẫn đến tình trạng chuẩn bị hời hợt, tập dăm bữa nửa tháng là lên sàn. Rốt cuộc, nó không đóng góp gì cho đời sống nghệ thuật mà khiến bức tranh ấy thêm phần méo mó.

    HẠNH TRANG

     

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...