QĐND - Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi đã trực tiếp tham gia chiến đấu và chỉ huy hàng trăm trận đánh, trong đó đáng nhớ nhất là trận đánh đồn Long Mỹ, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, diễn ra ngày 6-10-1973. Thông thường, các đơn vị tấn công, tập kích địch về ban đêm để bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, nhưng trong trận đánh này, chúng tôi lại đánh địch vào ban ngày, lúc 12 giờ trưa.
Lúc bấy giờ, tôi là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 510 (Trung đoàn 1, Khu 8). Ngày 3-10-1973, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt đồn Long Mỹ để hỗ trợ LLVT tỉnh Tiền Giang mở rộng vùng giải phóng. Phối hợp với chính quyền, LLVT xã Nhị Quý tổ chức trinh sát, chúng tôi nắm được, đồn Long Mỹ có 35 tên lính bảo an thuộc Chi khu Cai Lậy chốt giữ. Đồn được xây dựng kiên cố, xung quanh có 7 lớp hàng rào và kênh, rạch bao bọc, được Sư đoàn 7 của Quân đội Sài Gòn yểm trợ. Vào đồn chỉ có con đường đất độc đạo. Chúng tôi quyết định tổ chức cho Đại đội 11 vây đồn, bắn tỉa làm cho địch hoang mang để tạo thời cơ tiến công. Thế nhưng, sau 3 đêm mai phục bắn tỉa, đơn vị vẫn không tiêu diệt được tên địch nào. Đúng lúc khó khăn nhất, qua máy thông tin, chúng tôi nắm được, tên đồn trưởng đồn Long Mỹ đã điện thoại báo cáo với chỉ huy Chi khu Cai Lậy là đồn bị bao vây, bắn tỉa, tuy không ai thương vong, nhưng sắp hết lương thực. Tên đồn trưởng yêu cầu cung cấp lương thực và cho biết chúng sợ ta dùng cách đánh đặc công để chiếm đồn, nên tổ chức binh lính thức đêm trực 24/24, còn ban ngày cho lính ngủ.
Nắm được thông tin của địch, tôi triển khai ngay cho Đại đội 11 bắn ĐKZ và súng 12,7mm vào đồn để thăm dò. Kết thúc loạt bắn, địch trong đồn vẫn không có phản ứng gì. Chúng tôi nhận định, địch không phản ứng chứng tỏ tình hình địch trong đồn đúng như những gì mà tên đồn trưởng đã báo cáo với chỉ huy Chi khu Cai Lậy. Để không mất thời cơ, tôi lệnh cho Đại đội 11 tập kích ngay. Bị đánh bất ngờ, chỉ 15 phút chiến đấu, đơn vị đã tiêu diệt gọn đồn Long Mỹ. Với thành tích này, Đại đội 11 đã được cấp trên tặng Huân chương Chiến công hạng ba. Sau trận đánh này, chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm để chỉ huy đơn vị lập nhiều chiến thắng vang dội sau này trên địa bàn Khu 8.
HIỂN DUY (Ghi theo lời kể của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin TP Hồ Chí Minh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận