Thứ Hai, 11/05/2015, 10:02

    Con đường sâu nặng nghĩa tình

    QĐND - Đã nhiều năm nay, người dân xã Long Phước, TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mơ ước có một con đường liên ấp sạch đẹp, không còn cảnh nắng bụi, mưa lầy để thuận tiện đi lại, lao động, sinh hoạt hằng ngày. Ước mơ ấy mãi đến hôm nay mới thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của Thành ủy TP Hồ Chí Minh khiến chính quyền, nhân dân Long Phước mừng vui khôn xiết...

    QĐND - Đã nhiều năm nay, người dân xã Long Phước, TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mơ ước có một con đường liên ấp sạch đẹp, không còn cảnh nắng bụi, mưa lầy để thuận tiện đi lại, lao động, sinh hoạt hằng ngày. Ước mơ ấy mãi đến hôm nay mới thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của Thành ủy TP Hồ Chí Minh khiến chính quyền, nhân dân Long Phước mừng vui khôn xiết.

    No image available
    Con đường nghĩa tình mang lại niềm vui cho người dân Long Phước.

    Long Phước, xã vùng ven của TP Bà Rịa, là căn cứ cách mạng của Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định năm xưa. Nơi đây không chỉ có địa đạo Long Phước nổi tiếng mà còn có những con người bất khuất, sắt son, một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Nhân dân xã Long Phước từng nuôi giấu, che chở nhiều cán bộ Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định trong những năm chiến tranh. Với địa thế hiểm trở, lòng dân kiên trung và chiến thuật phòng thủ hợp lý, địa đạo Long Phước trở thành căn cứ cách mạng vững chắc của các lực lượng kháng chiến. Bước ra từ khói lửa chiến tranh, mặc dù hòa bình, thống nhất đã 40 năm nhưng đời sống của bà con vẫn bấp bênh, vất vả, đi lại khó khăn. Ngắm nhìn con đường mới, ông Lê Huyện, ngụ ấp Phong Phú, tấm tắc: “Làng quê đã đẹp lên nhiều! Những năm trước, người dân mấy ấp vẫn còn phải đi lại qua con đường Bàu Lùng-Nghĩa Địa vừa nhỏ, vừa gồ ghề, bụi bẩn, xuống cấp này. Cứ vào mùa mưa, các cháu học sinh đi qua đây hay bị trượt té phải nghỉ học quay về; mùa khô thì bụi đỏ tường nhà. Nay, con đường đã được nâng cấp, rộng gần gấp đôi, có rãnh thoát nước hai bên, lại hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày toàn thắng nên niềm vui của bà con nhân lên gấp bội”.

    Để có được con đường dân sinh đẹp đẽ trong khu căn cứ cách mạng, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyết định hỗ trợ địa phương 5 tỷ đồng. UBND xã Long Phước cùng các ngành nhanh chóng vận động bà con chung tay hưởng ứng; một số hộ ven đường tự nguyện hiến đất, giải tỏa cây xanh, hoa màu mà không cần hỗ trợ đền bù để công trình hoàn thành đúng dự kiến. Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Long Phước, bày tỏ: “Tuyến đường này được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con trong xã, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, thiết thực hỗ trợ địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc làm nghĩa tình này thể hiện tình cảm, truyền thống tốt đẹp của thành phố mang tên Bác kính yêu”.

    Hòa chung niềm vui của chính quyền, nhân dân xã Long Phước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Bằng những việc làm cụ thể, đầy ý nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh thiết thực tri ân, hỗ trợ các xã có căn cứ của Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định trong kháng chiến, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; xây cầu, làm đường giao thông nông thôn; chăm lo gia đình người có công… Đây vừa là tình cảm, tấm lòng của nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với các địa phương, vừa là hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ... ".

    Bài và ảnh: HOÀNG ĐÌNH

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...