QĐND - Trong hành trình về nguồn tại Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học An Lạc (quận Bình Tân) nhân dịp đón năm mới 2016, điểm tham quan đầu tiên được nhà trường lựa chọn là Đền tưởng niệm các Vua Hùng...
QĐND - Trong hành trình về nguồn tại Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học An Lạc (quận Bình Tân) nhân dịp đón năm mới 2016, điểm tham quan đầu tiên được nhà trường lựa chọn là Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Tại đây, thầy và trò nhà trường được nghe giới thiệu về truyền thuyết “bọc trăm trứng”, nỏ thần bảo vệ thành Cổ Loa và truyền thuyết Mỵ Châu-Trọng Thủy… Sau phần giới thiệu, thuyết minh viên nêu lên ý nghĩa của những câu chuyện gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông với tình đoàn kết, nghĩa đồng bào. Học sinh Nguyễn Hải Ly bộc bạch: “Hai lần đến dâng hương, tham quan Đền tưởng niệm các Vua Hùng, cháu đều được nghe các cô, chú giới thiệu tỉ mỉ về lịch sử thời kỳ đầu lập nước. Những câu chuyện ấy thực sự bổ ích cho môn học lịch sử, giúp chúng cháu hiểu hơn về nòi giống Lạc Hồng”.
![]() |
|
Đông đảo học sinh Thành phố về nguồn tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng. |
Đây chỉ là một trong số hàng nghìn đoàn khách tới tham quan, học tập tại Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc mỗi năm, phần lớn là học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn Thành phố.
Trong công viên, ngoài Đền tưởng niệm các vua Hùng thuộc khu cổ đại, còn có các khu trung đại, cận hiện đại và khu sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí. Ngay phía ngoài cổng là khu tái hiện truyền thuyết Thánh Gióng khơi dậy sức mạnh tiềm tàng của dân tộc. Theo PGS,TS Phan Xuân Biên (Hội Sử học Việt Nam), nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy là xây dựng một công trình nhằm tái hiện những cột mốc lịch sử, văn hóa của dân tộc làm điểm tựa cho công tác giáo dục lý tưởng, phát huy truyền thống cha ông trong thế hệ trẻ và giao lưu văn hóa Việt Nam với nước ngoài. Do vậy, công trình Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc đã được khởi công với nhiều hạng mục; trong đó, điểm nhấn là Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Công trình đáp ứng tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tưởng nhớ về cội nguồn, đồng thời là nơi giới thiệu lịch sử dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Công viên trở thành địa chỉ quan trọng trong các chuyến về nguồn của đồng bào, chiến sĩ và thế hệ trẻ nhiều tỉnh, thành phố phía Nam.
Cùng với việc tái hiện và giới thiệu lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam, từ năm 2009 Lễ giỗ Tổ Hùng Vương chính thức được Thành phố tổ chức tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, thu hút hàng nghìn người tham dự. Những nghi thức tế lễ cùng các trò chơi dân gian được thực hiện trong lễ giỗ góp phần tuyên truyền, giáo dục về thời kỳ dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc, khởi nguồn từ các Vua Hùng.
Sinh viên Trịnh Đình Thảo (Khoa Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Việc tái hiện sinh động lịch sử thông qua tư liệu, hình ảnh điêu khắc, tượng thờ... đã tạo nên bức tranh toàn cảnh, giúp chúng tôi hiểu hơn về truyền thống của tổ tiên và các giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, từ đó, củng cố niềm tự hào dân tộc, thêm yêu lịch sử nước nhà. Đến với Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc, đặc biệt là Đền tưởng niệm các Vua Hùng, chúng tôi như được thắp lên ngọn lửa yêu nước, nguyện phát huy giá trị lịch sử truyền thống, học tập, tu dưỡng thật tốt để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu".
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận