Thứ Bảy, 23/01/2016, 10:36

    Sắt son tình dân “Đất thép”

    QĐND - Chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, quân và dân vùng "Đất thép" Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, khơi dậy tinh thần cách mạng, gắn kết tình quân dân...

    Tưng bừng, sôi nổi nhất là Ngày hội đoàn kết quân dân, do huyện Củ Chi phối hợp với Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tổ chức. Cùng với các hoạt động tuyên truyền giáo dục, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, Sư đoàn 9 đã huy động hơn 800 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Củ Chi sửa chữa, nâng cấp hơn 40km đường giao thông nông thôn, trao 62 suất quà (mỗi suất trị giá từ 400 nghìn đồng đến 1 triệu đồng) tặng cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo; xây dựng nhiều công trình ý nghĩa, khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho hơn 300 lượt người dân nghèo. Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó chính ủy Sư đoàn, cho biết: “Thông qua Ngày hội đoàn kết quân dân, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng, xây dựng, củng cố lòng tin của quân và dân Đất thép thành đồng đối với Đảng”.

    Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 và giáo dân Giáo xứ Bắc Hà (thị trấn Củ Chi) phát quang, sửa chữa đường giao thông. 

    Về Củ Chi những ngày này, chúng tôi chứng kiến không khí náo nức chào mừng sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân ta. Tại xã Trung Lập Hạ, đoàn viên, thanh niên địa phương và bộ đội triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, xây dựng công trình, treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng. Cụ Cao Văn Thạc đã 91 tuổi, nhưng khi thấy lớp cháu, chắt cắm cờ, treo khẩu hiệu "Mừng Đảng, Mừng Xuân", cụ cũng hăng hái tham gia. Cụ kể: “Thập kỷ 60 của thế kỷ trước, nhiều lần địch dùng chính sách “Tát nước bắt cá”, tôi cùng đồng đội, nhân dân xã phải ở dưới hầm ẩm ướt cả chục ngày. Mặc dù vậy, lá cờ đỏ sao vàng vẫn được chúng tôi cất giữ cẩn thận. Tại các buổi họp, cờ vẫn treo giữa lòng địch. Lá cờ là niềm tin, động viên quân dân khí thế chiến đấu. Nay treo cờ trong nắng gió hòa bình trên quê hương đổi mới mừng Đại hội của Đảng ta, tôi rất phấn khởi. Với kinh nghiệm bản lĩnh của Đảng, tôi tin chắc Đảng sẽ có nhiều giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp bền vững”.

    Ở thị trấn Củ Chi, không khí thi đua diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Cùng với các hội thi tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, liên hoan văn nghệ, tại từng khu phố, nhiều giáo dân phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 tích cực xây dựng công trình cấp nước sạch, tổng vệ sinh, làm đẹp khu phố. Ông Lê Công Chính, đại diện giáo dân Giáo xứ Bắc Hà, thị trấn Củ Chi, tâm đắc: “Chúng tôi tuyên truyền giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, cùng với bộ đội tuyên truyền đường lối của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới”. Dịp này, thị trấn bàn giao 3 nhà tình nghĩa tặng người nghèo, gia đình chính sách, làm cho không khí các khu phố thêm ấm áp. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hanh ở xã Nhuận Đức năm nay đã 96 tuổi, kể: Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chồng mẹ là Ngô Văn Khoa và hai con là Ngô Thị Hà, Ngô Văn Trung lần lượt hy sinh. Mẹ âm thầm chịu đựng nỗi hy sinh mất mát, kiên định niềm tin son sắt vào Đảng và sự thắng lợi tất yếu của cách mạng. Mẹ luôn động viên con cháu giữ vững truyền thống, tích cực lao động sản xuất xây dựng cuộc sống”. 

    Đồng chí Lê Văn Lum, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Củ Chi, cho biết: “Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ở ngay sát sào huyệt của địch, nhân dân luôn sắt son một lòng, một dạ theo Đảng, Bác Hồ, làm nên huyền thoại vùng “Đất thép”, ghi dấu ấn vẻ vang. Bước vào thời kỳ đổi mới, những con người anh dũng trong kháng chiến lại năng động, sáng tạo đưa Củ Chi bứt phá trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước sớm hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.

    Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...