Thứ Tư, 06/07/2016, 10:07

    Thời khắc xúc động trong kỳ họp Quốc hội

    QĐND - 40 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, cảm xúc của bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

    Bà Thu nhớ lại: “Đó là kỳ họp Quốc hội mang tính lịch sử sâu sắc, ghi lại dấu ấn trong chiều dài lịch sử của đất nước. Nếu Quốc hội khóa I mở màn cho nền độc lập dân chủ thì Quốc hội khóa VI đánh dấu sự thống nhất đất nước sau 30 năm chiến tranh chia cắt hai miền. Quốc hội thống nhất với một ý chí rất cao, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kỳ họp thứ nhất diễn ra trong11 ngày với không khí trang nghiêm mà thấm đậm tình nghĩa, phấn khởi, vui tươi. Quốc hội đã thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước, gồm Nghị quyết về tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và đổi tên TP Sài Gòn-Gia Định…”.

    Bà Nguyễn Thị Hoài Thu. 

    Lật lại cuốn sổ ghi những kỷ niệm khó quên, bà Thu chia sẻ: “Khi đó, với một người trẻ như tôi và nhiều đại biểu khác, được tham gia biểu quyết những vấn đề trọng đại nhất của đất nước là một niềm vinh dự lớn lao. Điều xúc động, thiêng liêng nhất với tôi là được cùng gần 500 đại biểu giơ tay biểu quyết đặt thủ đô tại TP Hà Nội và quyết định chính thức đổi tên TP Sài Gòn-Gia Định thành TP Hồ Chí Minh”. Theo bà, đối với mỗi người dân Việt Nam thì hình ảnh Bác Hồ là thiêng liêng nhất. Hà Nội là nơi Bác Hồ yên nghỉ, đây cũng là nơi Bác đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vì thế, việc quyết định đặt thủ đô tại Hà Nội đã được đại biểu đồng tình ủng hộ và biểu quyết rất cao. Tương tự, việc quyết định chính thức đặt tên TP Sài Gòn-Gia Định là TP Hồ Chí Minh cũng được đại biểu Quốc hội thống nhất cao. Bởi đây chính là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; bởi sinh thời, Người luôn đau đáu hướng về miền Nam ruột thịt, mong muốn vào thăm lại miền Nam. Việc đổi tên Sài Gòn thành TP Hồ Chí Minh không chỉ là nguyện vọng tha thiết của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Sài Gòn-Gia Định mà còn là tâm nguyện của nhân dân cả nước. Bà Thu tâm sự: “Tôi không thể quên giây phút thiêng liêng đó. Ngày ấy chưa có nút điện tử để bấm biểu quyết như bây giờ, nhưng 100% cánh tay giơ lên để biểu quyết. Tôi nhớ rất rõ, đồng chí chủ tọa Trường Chinh mời giơ tay biểu quyết thì cả gần 500 cánh tay nhất loạt giơ lên rồi bất chợt ai nấy vỗ tay vang dậy cả hội trường”.

    Bài và ảnh: HỒNG GIANG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...