Thứ Bảy, 19/10/2024, 23:10

    Bình minh Đồ Sơn

    Bình minh Đồ Sơn

    Sáng sớm trên bãi biển

    Ngắm bình minh Đồ Sơn

    Tâm hồn thư thái hơn

    Cùng hòa vào trời biển

    Sóng xô bờ tan biến

    Từng lớp, từng lớp vào

    Biển, sóng có có khi nào?

    Mà bây giờ vẫn vậy

    Bình minh Đồ Sơn. Ảnh: Internet

    Bình minh Đồ Sơn. Ảnh: Internet

    Mặt trời đã thức dậy

    Từ dưới biển đang lên

    Đuổi những đám mây đen

    Vừng Đông đang ửng đỏ

    Những núi mây đồ sộ

    Mây trắng và mây đen

    Từ dưới biển đùn lên

    Tạo hình thù kỳ quái

    Đông Bắc là Cát Hải

    Đảo đá san sát nhau

    Quay lại phía đằng sau

    Đơn côi một Hòn Dấu

    Mấy con tàu neo đậu

    Chờ vào Cảng trả hàng

    Nắng đã trải màu vàng

    Lung linh trên mặt biển

    Nước xanh nhờ không biếc

    Vì còn ngậm phù sa

    Của các sông đưa ra

    Hè năm nào cũng vậy

    Gió Đông Nam tung tẩy

    Đưa cái mát vào bờ

    Triều lên sóng càng to

    Người tắm, người cào Dắt

    Mùa hè oi nắng gắt

    Hãy đến Đồ Sơn chơi

    Buổi sáng sớm tuyệt vời

    Ngắm bình minh trên biển.

    HƯƠNG TRÀ

    * Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan. 

    Trần Thị Hằng - Số 8, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Hải Phòng: Nhiều tuyến đường tại huyện Đồ Sơn tê liệt sau bão số 3

    Hải Phòng: Nhiều tuyến đường tại huyện Đồ Sơn tê liệt sau bão số 3

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...