Thứ Năm, 12/09/2019, 20:09

    Các loài hoa

    QĐND - Hoa đồng tiền đi chợ/Học bán và học mua/Hoa mẫu đơn giữ chùa/Xoè tay gầy tập múa..

    Hoa gạo học nhóm lửa

    Làm cháy một góc sân

     

    Sen, súng đứng dầm chân

    Dưới bùn sâu tập cấy

     

    Chị lay ơn nhún nhảy

    Trong nắng sáng làm duyên

     

    Cậu loa kèn huyên thuyên

    Tập ăn và tập nói

     

    Hoa trạng nguyên tập đội

    Chiếc mũ đỏ vua ban

     

    Mấy cô nàng phong lan

    Tập đu mình trước gió

     

    Cúc vàng gom nắng gió

    Hoa lạc kết đèn sao

    Bèo tập viết tím ao

    Chuối bế em ngoài ngõ

    Quỳnh chờ đêm mới nở

    Thơm ngát hạt sương đêm…

     

    Ai cũng có việc làm

    Ai cũng siêng học tập

     

    Chỉ một gã duy nhất

    Ngủ hăm hai tiếng liền

    Quên cả ngày, cả đêm

     

    Mãi mười giờ mới tỉnh.

    BÙI QUANG THANH

     

    Cô giáo bản

    Trường em khuất mấy núi

    Qua mỏi chân con đèo

    Cõng chữ rời phố leo

    Gập nghềnh cô chẳng quản

     

    Thương bạn nhỏ khắp bản

    Tên mình chưa biết ghi

    Làm phép toán là gì

    Cô nhẹ nhàng dạy bảo

     

    Cây bao mùa thay áo

    Qua bao nhiêu cái đông

    Những hôm lớp trống không

    Cô đến từng nhà gọi

     

    Bàn chân cô có mỏi

    Cái bụng cô có buồn

    Mỗi lần trò đến muộn

    Hay nghỉ học lên nương?

     

    Cô vẫn bám lớp trường

    Không lời than khó nhọc

    Nhiều lần em lặng khóc

    Thương cô nỗi nhớ nhà

     

    Bao ngày nhà giáo qua

    Hoa rừng chúng em tặng

    Quà chỉ rau, măng đắng

    Mà ngọt ngào ơn sâu.

    MUỒNG HOÀNG YẾN

    No image available

     

    Em nghe

    Con mọt đưa võng trong nhà

    Ve sầu đón nắng râm ra ngoài vườn

    Bờ ao đập nước cánh chuồn

    Châu chấu phanh phách lưỡi gươm nhà nghề

    Thạch sùng chan chát đập đe

    Tù và tu hú báo hè đã sang

    Gõ kiến thúc mõ hội làng

    Chẩu chàng chẩu chuộc cõng nàng chiều mưa

    Chào mào líu lưỡi ngây thơ

    Cúc cu chim gáy trầm tư mùa về

    Tiếng con chim vẹt nói gì

    Mà bao chú dế thầm thì đêm đêm

    Núi cao, đất trũng, sông mềm

    Cho em bao tiếng êm đềm nước non.

    HOÀNG VŨ THUẬT

     

     

    Bé làm bánh

    Mười búp măng bé xíu

    Nhào bột màu trắng tinh

    Cho vào khuôn xinh xinh

    Cô dạy bé khéo léo

     

    Nhân bánh ngọt như kẹo

    Hồng hào ở bên trong

    Bánh thỏ, mèo, gấu bông…

    Đều nặn được đó nhé!

     

    Bên các bạn vui vẻ

    Làm bánh thích quá thôi

    Trung thu sắp đến rồi

    Nhanh tay bày mâm cỗ

     

    Mười búp măng bé nhỏ

    Mà kỳ diệu lắm cơ

    Bánh bé làm thơm tho

    Dành tặng cả ba mẹ.

    TRẦN NGỌC MỸ

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...