Đại úy QNCN Nguyễn Thị Mỹ Linh (Nhà hát Kịch nói Quân đội) được đồng đội và khán giả nhắc đến là gương mặt trẻ giàu tiềm năng, đam mê và trách nhiệm với nghề.
Niềm say mê nghệ thuật đến với Mỹ Linh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ những tiết mục văn nghệ nhỏ, chị đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên. Sự rèn luyện bền bỉ giúp Mỹ Linh thi đỗ á khoa đầu vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội.
Chỉ sau vài năm, Linh liên tiếp đoạt giải nhất Tài năng sinh viên năm 2015 của Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội; huy chương vàng Liên hoan sân khấu Thủ đô năm 2016. Những thành tích ấy không chỉ khẳng định năng khiếu mà còn mở đường cho hành trình khẳng định mình của một diễn viên trẻ.

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Mỹ Linh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Phía sau các giải thưởng là những nỗ lực thầm lặng. Công việc của diễn viên kịch Quân đội đòi hỏi sức bền và sự hy sinh. Nhiều hôm, Mỹ Linh cùng đồng đội tập luyện đến 3, 4 giờ sáng để kịp hoàn thiện vở diễn. Có những chuyến công tác kéo dài hàng tháng, rong ruổi khắp miền núi, biên giới, hải đảo, mang món ăn tinh thần đến với cán bộ, chiến sĩ. Không ít lần, khi gia đình quây quần dịp lễ, tết, chị lại ở nơi xa, đứng trên sân khấu biểu diễn phục vụ bộ đội.
“Nỗi nhớ con, nhớ nhà đều thường trực trong lòng mỗi người, nhưng niềm vui lớn hơn là được mang lại tiếng cười, sự lạc quan cho cán bộ, chiến sĩ”, Mỹ Linh tâm sự. Những đóng góp ấy của Linh được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024, huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 cùng nhiều giải thưởng khác. Với Mỹ Linh, mỗi tấm huy chương không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực để chị tiếp tục sáng tạo, cống hiến.
Không chỉ trong lĩnh vực biểu diễn, Mỹ Linh còn phát huy vai trò là thủ lĩnh thanh niên. Trên cương vị Bí thư Chi đoàn Nhà hát Kịch nói Quân đội, Linh luôn tiên phong tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp cùng Đoàn phường Phú Diễn (Hà Nội) giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt, dọn dẹp, tái thiết cảnh quan; tổ chức trao quà Tết tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Thổ (Lai Châu)... Trong mọi công việc, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Mỹ Linh luôn tận tụy với nhiệm vụ, với nghề.
KIỀU OANH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.
Ngày 11-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đoàn cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch nói Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) do Đại tá Đỗ Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Nhà hát làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh.
Hai vở diễn mới “Nhân tình” và "Không gục ngã" về hình tượng Công an nhân dân, được Nhà hát Kịch nói Quân đội công diễn vào tối 9 và 10-6, phục vụ đông đảo công chúng tại Nhà hát Quân đội (số 130 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Hà Nội).
Trong hai ngày 19 và 20-5, tại Hà Nội, Đảng bộ Nhà hát Kịch nói Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị dự, chỉ đạo đại hội.
Đại úy QNCN Nguyễn Thị Mỹ Linh, diễn viên Đoàn diễn 1, Nhà hát Kịch nói Quân đội, người gắn bó với sân khấu kịch nói đến nay hơn một thập kỷ, đang miệt mài giữ lửa sân khấu kịch nói bằng sự nhiệt huyết, đam mê cống hiến của một trái tim người lính.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận