Nghe hát xoan cổ ở miếu Lãi Lèn
QĐND - Trên chiếc chiếu nhỏ trải trong gian thờ chính của miếu Lãi Lèn (thôn Phù Đức, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), các nghệ nhân của phường xoan Phù Đức đang trình diễn điệu “Hát mời vua”.
“Hát xoan Phú Thọ” – di sản loài người, những câu hát ngàn năm không có tuổi...
Lính đảo Trường Sa nghe hát dân ca:
Làn điệu hát Xoan quê hương đất Tổ:
Giáo trống, Giáo pháo, Xin huê – Đố huê,
Bỏ bộ, Đố chữ, Cài huê, Bắt cá…

Trình diễn hát xoan Phú Thọ.
Đông đảo người nghe cười, vui nghiêng ngả
Câu hát ngàn đời trường tồn với thời gian :
Mặt trời lồ lộ, mà yêu Việt Nam
Nhớ về thiên hạ, là núi Việt Nam (1)…
Pháo mừng phong quang, dân xã khang trang
Đỏ thời mọi giới (2), mùa nay mang lại…
Tiếng hát của những chàng trai, cô gái
Át bão giông, biển động, sóng gầm.
Tiếng hát trữ tình đằm thắm, vang ngân
Của lính đảo gửi vợ con, cha mẹ
Vất vả, gian truân nặng vai thành nhẹ
Súng thêm chắc tay canh giữ biển trời.
“Hát Xoan Phú Thọ” – Di sản loài người (3)
Những câu hát ngàn năm không có tuổi
Nắm chặt tay nhau, hẹn ngày gặp lại
Biển đảo tôi yêu, Tổ quốc ở Trường Sa.
ĐOÀN HẢI HƯNG
(1) Giáo pháo (hát Xoan)
(2) Đỏ thời mọi giới: Mọi người đều sung túc (Giáo pháo – hát Xoan)
(3) Ngày 8-12-2017, “Hát Xoan Phú Thọ” được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
QĐND - Trên chiếc chiếu nhỏ trải trong gian thờ chính của miếu Lãi Lèn (thôn Phù Đức, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), các nghệ nhân của phường xoan Phù Đức đang trình diễn điệu “Hát mời vua”.
QĐND Online - Ngày 24-11-2011, hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Qua 9 năm triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, đến nay hát Xoan đã phát huy tốt các giá trị văn hoá trong đời sống tinh thần của nhân dân.
QĐND Online – Đến xã Kim Đức, TP Việt Trì, hỏi bà Lê Thị Huệ- nghệ nhân hát Xoan, không ai là không biết, bà là nghệ nhân ưu tú phường xoan Phù Đức, một trong 4 phường xoan gốc của tỉnh Phú Thọ. Với tình yêu và trách nhiệm, bà đã không quản khó khăn, vất vả, đi tới từng nhà để vận động bà con tham gia tập luyện. Con đường quê đã in dấu bước chân bà.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận