Thứ Hai, 29/12/2025, 15:10

    Một cuộc đời đi tìm chân lý cái đẹp của Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng

    Nhà thơ Bằng Việt chia sẻ, nhắc đến tên Thế Hùng, người ta gọi ông là “nhà” gì cũng đúng: Nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, hay Tiến sĩ Mỹ học. Nhưng có lẽ, định danh chính xác nhất về Thế Hùng chính là “người dấn thân cho cái đẹp”. Nhân dịp ông ra mắt tập thơ và bộ tranh chuyên đề về Sen, công chúng lại một lần nữa được thấy một Thế Hùng rực rỡ, sung sức và đầy bản lĩnh ở tuổi 78.

    Miết mải dấn thân vì nghệ thuật

    Trong không gian ấm cúng của Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội nằm trên phố Hàng Buồm (Hà Nội), ngày cận kề kết thúc năm 2025, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng rạo rực trong vòng tay ôm, lời chúc mừng của những bạn bè văn chương, hội họa, âm nhạc... khi ông trình làng tuyển tập thơ và tranh “Sen”.

    Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng (bên trái) tại buổi giới thiệu tuyển tập thơ tranh "Sen" ngày 29-12, tại Hà Nội.

    Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng (bên trái) tại buổi giới thiệu tuyển tập thơ tranh "Sen" ngày 29-12, tại Hà Nội.

    Tiến sĩ Thế Hùng chia sẻ, đây là tập thơ thứ bảy, cũng có thể là tập sách cuối cùng của ông. Thời gian tới, ông muốn dành toàn phần thời gian cho sáng tác hội họa. Ông nói vui với bạn bè, rằng khi làm sách, ông cầu toàn, kỹ tính nên giá thành cao, khó bán. Căn bản là hiện nay công nghệ phát triển như vũ bão, người đọc ít tìm đến sách. Còn hội họa, ông đang dâng trào cảm xúc sáng tác, nhất là chủ đề về “Sen”. Với ông, tranh sen dễ bán và được... giá, và từ bán được tranh, ông giúp được nhiều người bạn gặp tình cảnh khó khăn, như vừa rồi bán tranh giúp được cho nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha không may lâm trọng bệnh.

    Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam từng nhận định: “Thế Hùng là một ví dụ cho sự dấn thân với niềm đam mê nghệ thuật. Ông chọn thi ca, âm nhạc, hội họa hay phê bình giống như một cái cây tỏa ra bốn hướng đón tất cả gió bụi, nắng mưa... Thế Hùng muốn cho trái tim mình đập vang lên - đó là quyền và niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ”.

    Tuyển tập in 50 tác phẩm thơ và 50 tác phẩm tranh mới nhất của Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng.

    Tuyển tập in 50 tác phẩm thơ và 50 tác phẩm tranh mới nhất của Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng.

    Thật vậy, suốt hơn 50 năm lao động sáng tạo, Thế Hùng chưa bao giờ để mình "đứng yên" trong một giới hạn nào. Ông sở hữu gia tài: 22 đầu sách, 150 ca khúc và khoảng 500 bức tranh. Với ông, nghệ thuật không phải là sự dạo chơi, mà là một cuộc "hành xác" ngọt ngào để tìm đến chân lý của cái đẹp: Đẹp trong mỗi sáng tác và “chơi” đẹp cho cuộc đời.

    Từ "người Hà Nội" hiện đại đến giai điệu "Sen" tinh khiết

    Nhà thơ Trần Đăng Khoa ví von, Thế Hùng là một "công trình đang xây" với những giàn giáo ngổn ngang đầy hy vọng, thì tập thơ và tranh “Sen” lần này chính là một mảng tường lộng lẫy.

    Trong lĩnh vực hội họa, Thế Hùng không vẽ sen theo lối tả thực thông thường. Tranh của ông là sự giao thoa giữa mỹ học và cảm xúc. Họa sĩ Trần Lưu Hậu từng đánh giá: “Tranh của Thế Hùng đầy chất thơ. Cũng đẹp như thơ và nhạc của anh”. Những bức tranh sen của ông lần này mang màu sắc của sự chiêm nghiệm. Ở đó, người ta thấy cái rực rỡ của mùa hè hòa quyện trong cái trầm mặc của Mỹ học. Nghệ thuật của ông là một tổng thể: Vẽ tranh bằng tư duy của một nhạc sĩ và làm thơ bằng con mắt của một họa sĩ.

    No image available
    No image available
    Những tác phẩm tranh in trong tuyển tập.

    Những tác phẩm tranh in trong tuyển tập.

    Không chỉ là một nghệ sĩ, Tiến sĩ Thế Hùng còn là một diễn giả đầy sức hút với hơn 1.500 buổi thuyết trình về kỹ năng sống và văn hóa ứng xử. Triết lý sống của ông gói gọn trong những câu răn mình đầy chất thơ: “Sau mọi hành xử, hãy để lại cho nhau một chữ tình!”.

    Nhà báo Kim Quốc Hoa khẳng định, Thế Hùng là một trí thức hiếm hoi có nghị lực bứt phá. Ở tuổi 78, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông vẫn miệt mài với những bản thảo, những khung toan và nốt nhạc.

    Buổi ra mắt tập thơ và tranh Sen lần này không chỉ đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, mà là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của một tâm hồn nghệ sĩ đa tài. Thế Hùng vẫn vậy - vẫn nụ cười trung thực đầy bản lĩnh, vẫn dấn thân trên con đường đã chọn, và vẫn tiếp tục dâng tặng cuộc đời những "đóa sen" thơm ngát từ tâm hồn mình.

    Lê Thị Thúy Hà - Số 8, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Từ hội họa đến hành trình đi tìm ánh sáng

    Từ hội họa đến hành trình đi tìm ánh sáng

    Trưng bày "Dân tộc tự hào": Hội họa, lòng yêu nước và vẻ đẹp hòa bình

    Trưng bày "Dân tộc tự hào": Hội họa, lòng yêu nước và vẻ đẹp hòa bình

    Những người con của Tổ quốc qua hội họa

    Những người con của Tổ quốc qua hội họa

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...