Thứ Hai, 06/11/2017, 22:32

    Mùa thu ở Moscow

    QĐND - Siêu thành phố và bốn mùa khoe sắc

    ngỡ là hai điều trái ngược xưa nay

    Moscow may không là cực bắc

    nên mùa thu vẫn đến nơi này

     

    Mặc người đời lo ngược xuôi tất bật

    nhưng nàng thu cứ lặng lẽ vào mùa

    trong bộ cánh thêu vàng làm ngây ngất

    lòng thi nhân, khơi dậy những vần thơ…

     

    Đám lá vàng buông cành chấp chới

    như trăng trối với thế giới cùng tôi -

    rơi xuống đất là mất luôn cơ hội

    gặp mùa xuân vào năm tới nữa rồi!

     

    Chốn đô thành Moscow náo động

    hẳn ai ai cũng nhận biết thu về

    chẳng qua là lắm người nay hờ hững -

    điệu nhạc thu quen thuộc mấy ai nghe!

     

    Như người Nga, sống ở miền xa lắc,

    sau nhiều năm mới có dịp trở về,

    tôi lắng nghe mùa thu lòng man mác

    rồi nuối tiếc cùng mùa thu ra đi…

    LÊ VĂN NHÂN



    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...