Thứ Năm, 05/07/2018, 23:49

    Ấm áp tình đồng đội

    QĐND - Đến Bệnh viện huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, chúng tôi gặp hình ảnh chiến sĩ đang chăm sóc đồng đội một cách ân cần. Anh vừa động viên, vừa bón từng thìa cháo cho người bệnh.

    Trung sĩ Lê Minh Thi, y tá đơn vị đưa thuốc cho đồng đội.

    Trung sĩ Lê Minh Thi, y tá đơn vị đưa thuốc cho đồng đội.

    Việc làm này đã khiến đội ngũ y, bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà của các bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện cảm phục. Đó là Trung sĩ Lê Minh Thi, y tá  thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An) chăm sóc Binh nhì Nguyễn Văn Nghĩa. Được biết, do mới nhập ngũ chưa quen với môi trường quân ngũ, đã thế thời tiết khắc nghiệt nên Nghĩa bị ngã bệnh phải nhập viện. Để giúp đồng đội an tâm chữa bệnh, Đại đội 1 đã cử Trung sĩ Lê Minh Thi, y tá đơn vị trực tiếp ở tại bệnh viện chăm sóc đồng đội. Không chỉ có vậy, cán bộ các cấp cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm hỏi, động viên chiến sĩ Nghĩa.

    Binh nhì Nguyễn Văn Nghĩa chia sẻ: “Nghe tin tôi phải đi bệnh viện điều trị bố mẹ ở quê nhà rất lo. Nhưng khi biết chỉ huy đơn vị đã cử người đi cùng chăm sóc bố mẹ rất an tâm. Những ngày nằm điều trị tôi càng hiểu thêm nghĩa tình sâu nặng của Bộ đội Cụ Hồ. Đây là động lực để tôi rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

    Bài và ảnh: PHẠM THỊ NGỌC (thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An)

    QĐND

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...