Chủ Nhật, 26/06/2016, 08:35

    Chỉ vì tham bát, bỏ mâm

    QĐND - Hơn 1 tuần nay, gia đình ông Trình ở xóm Hạ không ngớt điều ra, tiếng vào từ đầu xóm đến cuối thôn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, vợ chồng ông vẫn sẽ chăm chỉ cấy cày, gia đình hòa thuận nếu như không có một món tiền lớn “bỗng dưng” rơi vào đầu.

    Ông Trình có cô con gái đầu lòng đã gả chồng sang xã bên cạnh được mấy năm nay. Theo quy định cũng như tập quán địa phương, con gái về nhà chồng thì số đất ruộng theo khẩu của con gái cũng được chuyển về nhà chồng. Việc chuyển ruộng cũng chỉ là thỏa thuận miệng giữa vợ chồng ông và các con chứ chưa làm giấy tờ và xác nhận của chính quyền xã. Ở nông thôn, hầu như gia đình nào cũng vậy và đã thành thói quen. Nhiều năm nay, vợ chồng con gái ông vẫn canh tác trên thửa đất ấy, mỗi năm 2 vụ lúa, 1 vụ màu.

    Mới đây, dự án làm quốc lộ được triển khai, trong đó có đoạn chạy qua thôn của ông Trình. Thửa ruộng của vợ chồng cô con gái nằm trong diện giải tỏa và được đền bù. Ngày cầm tờ giấy mời lên UBND xã lĩnh tiền đền bù, số tiền ngót nghét gần nửa tỷ đồng khiến ông Trình cứ ngỡ như một giấc mơ. Số tiền quá lớn mà cả đời vợ chồng ông chăm chỉ làm ăn, cày sâu cuốc bẫm cũng không thể tích lũy được. Ở quê ông, chỉ cấy lúa, trồng ngô chứ có làm ăn, buôn bán gì mà có được số tiền đó.

    Về lý, ruộng vẫn là của ông, các giấy tờ, sổ sách liên quan đến thửa ruộng vẫn mang tên ông. Việc chuyển ruộng cho con gái chỉ là nói miệng, “lời nói gió bay”... Nghĩ thế, ông gọi vợ chồng cô con gái xuống nhà và có ý định sẽ trả con gái thửa ruộng ở chỗ khác đẹp hơn thửa ruộng cũ thuộc diện giải tỏa. Chỉ vì mâu thuẫn về lợi ích mà cha con to tiếng, cãi vã nhau. Chuyện thành phức tạp. Hai bên thông gia, họ hàng phải ngồi lại cùng nhau giải quyết. Cũng từ đó, gia đình ông Trình cứ lục đục chuyện tình cảm giữa bố mẹ, con cái và hai bên thông gia cũng không còn gắn bó như trước. Tiền cũng chẳng thể mua được tình cảm, chẳng thể mua được hạnh phúc gia đình. Chỉ vì một chút lợi trước mắt mà ông Trình “tham bát, bỏ mâm”, làm mất đi hòa khí trong gia đình.

    HẢI ANH

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...