QĐND - Quá trình xây dựng, phát triển, Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) đã hoàn thành hàng nghìn công trình lớn nhỏ phục vụ hoạt động quân sự và dân sinh, nhưng theo Thượng tá Trần Văn Bắc, Lữ đoàn trưởng, thì "công trình" đẹp nhất của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chính là “công trình lòng dân”.
Những ngày này, cái nắng trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng như thiêu đốt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 (Lữ đoàn 543) vẫn luân phiên tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, đến giúp cô trò Trường Tiểu học Cổ Tiết (Tam Nông, Phú Thọ) xây dựng, củng cố khuôn viên nhà trường khang trang, sạch đẹp hơn, chuẩn bị cho năm học mới. Trung tá Nguyễn Xuân Việt, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 543 nói với chúng tôi:
- Thời gian đến ngày khai giảng năm học mới không còn nhiều, nên cán bộ, chiến sĩ phải lao động với tinh thần khẩn trương, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công giúp nhà trường. Với chúng tôi, giúp dân là mệnh lệnh không lời. Bất cứ khi nào, ở đâu, khi dân yêu cầu, đề xuất, thì cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Cũng theo anh Việt, đến nay, nhiều trường tiểu học, THPT, THCS trên địa bàn huyện Tam Nông đều được đơn vị trực tiếp giúp đỡ công sức, phương tiện xây dựng mới, hoặc sửa chữa, nâng cấp khuôn viên... Lữ đoàn cũng hỗ trợ hàng nghìn ngày công, hàng trăm giờ máy, giúp Trường Mầm non thị trấn Hưng Hóa, Trường THPT Hưng Hóa, Trường THCS Văn Lương, Trường THCS Hợp Châu, Trường Mầm non xã Pá Khoang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên),... xây mới khuôn viên, với tổng diện tích hàng nghìn mét vuông, xây hơn 400m tường rào, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng...

Tìm hiểu chúng tôi được biết, sở dĩ việc giúp dân của Lữ đoàn 543 đạt hiệu quả cao là nhờ đơn vị luôn trân trọng, tăng cường đoàn kết quân-dân. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc (từ cấp đại đội trở lên) của lữ đoàn đều kết nghĩa với các trường, tổ chức dân chính đảng trên địa bàn đóng quân. Hoạt động kết nghĩa được duy trì thường xuyên, tổ chức giao ban, trao đổi thông tin định kỳ... Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn chủ động và có tính kế hoạch cao trong công tác giúp dân. Đến nay, đơn vị đã triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp với nhiều xã trên địa bàn hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, nhất là địa bàn xã Văn Lương (huyện Tam Nông), xã Hợp Châu (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc)... đưa hoạt động giúp dân trở thành nền nếp, có chiều sâu. Đó cũng là điều kiện và là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 543 kịp thời lắng nghe, ghi nhận ý kiến và nhu cầu chính đáng của nhân dân; trên cơ sở đó bàn bạc, thống nhất lựa chọn những phần việc thiết thực để giúp dân hiệu quả.
Nhờ cách làm như vậy, nhiều năm qua, Lữ đoàn 543 đã giúp dân kịp thời, đúng phần việc dân cần. Đơn vị đã giúp dân thi công hàng chục công trình phục vụ dân sinh, củng cố nơi sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tự nguyện ủng hộ hàng chục triệu đồng, hàng trăm ngày công giúp địa phương củng cố, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; cải thiện, nâng cấp đường giao thông nông thôn...
Theo đồng chí Bùi Đình Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Nông, các phần việc mà Lữ đoàn 543 hoàn thành là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì dân phục vụ” của Bộ đội Cụ Hồ. Đáng quý hơn là “bộ đội 543” không chỉ đóng góp công sức, mà luôn sẵn lòng, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản và lợi ích nhân dân.
Nhận định đó càng thuyết phục hơn, khi Thượng tá Trần Văn Bắc, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 543 chia sẻ với chúng tôi về kết quả thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai của đơn vị. Theo đó, trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 luôn vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này trong mọi tình huống, trên địa bàn rộng gồm các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang... Tiêu biểu như việc đơn vị chữa cháy rừng ở Tề Lễ (Tam Nông, Phú Thọ); chữa cháy nhà làm việc UBND huyện Tam Nông; cứu nạn trong vụ nổ tại Nhà máy Z121…; gần đây nhất là việc giúp dân ứng cứu lũ lụt trên sông Bứa...
Nói về đặc thù hoạt động của đơn vị, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 543, phân tích:
- Cái khó của đơn vị là hoạt động phân tán, thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn..., thế nhưng, đó lại là điều kiện để đơn vị thực hiện phương châm “đi đến đâu, dân vận đến đó”; là môi trường thử thách để cán bộ, chiến sĩ thêm quyết tâm giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống...
Từ tính chất, nhiệm vụ của đơn vị công binh, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 543 xác định: “Công tác dân vận là một trong những yếu tố hết sức quan trọng góp phần để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị”. Đảng ủy Lữ đoàn đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc luôn sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp, tổ chức lực lượng tiến hành công tác dân vận phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế, nhất là các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thi công công trình quốc phòng, rà phá vật cản, làm đường tuần tra biên giới…; làm tốt công tác xây dựng cơ sở, nắm chắc địa bàn; giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế; tuyên truyền đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới không vượt biên, không di cư tự do, không trồng cây thuốc phiện...
Trân trọng những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đồng chí Bí thư Huyện ủy Tam Nông khẳng định:
- Rất nhiều công trình dân sinh, công trình giao thông nông thôn, nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử... được xây dựng, hoàn thành có đóng góp mồ hôi, công sức và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543. Mỗi công trình đơn vị giúp dân đều có ý nghĩa to lớn, đều là những công trình rất đẹp về mỹ thuật và kiến trúc, nhưng có lẽ "công trình" đẹp nhất chính là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
Bài và ảnh: ANH THU - TẤN TUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận