Thứ Bảy, 27/04/2019, 21:05

    Gần hơn với con chữ

    QĐND - Nhìn các em học sinh tung tăng tới trường trên con đường mới được bê tông hóa từ bản Dề Thàng đi bản Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải, Yên Bái), bà con ai cũng phấn khởi.

    Tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải thực hiện công trình “Con đường em đến trường” tại xã Chế Cu Nha.

    Tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải thực hiện công trình “Con đường em đến trường” tại xã Chế Cu Nha.

    Từ nay, các em không còn phải đi học trên con đường đất đầy sỏi đá nhấp nhô, dốc lên xuống uốn quanh những quả đồi san sát, với những lằn rạch chằng chịt. Ngày trước, mỗi khi trời mưa, con đường còn trở nên nguy hiểm bởi một lớp đất nhão, trơn trượt. Thế mà các em nhỏ đến trường trên con đường ấy chỉ bằng đôi dép nhựa xộc xệch, hoặc đôi chân trần tím tái vì lạnh. Hành trình "tìm cái chữ" của các em học sinh ở đây là cả sự nỗ lực với chiếc cặp lồng cơm, cặp sách xộc xệch... Điều đó đã thôi thúc những người làm công tác đoàn phải làm gì đó giúp các em đến trường thuận lợi, đỡ nguy hiểm. 

    Trong tháng 3 vừa qua, công trình “Con đường em đến trường” dài 2km từ bản Dề Thàng đi bản Chế Cu Nha được bê tông hóa với chiều rộng 1,5m-2m, được Huyện đoàn Mù Cang Chải hoàn thành, với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân huyện Mù Cang Chải. Giờ đây, những đứa trẻ của bản Dề Thàng, bản Ít Thái đã được tung tăng khoác cặp tới trường trên con đường mới. 

    Chia sẻ với chúng tôi, Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải Phạm Đức Thịnh cho biết: “Mù Cang Chải là một huyện nghèo, địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, đặc biệt là tại các bản vùng cao. Các em học sinh thường phải đi học xa, trên những con đường mòn với dốc cao, mặt đường xấu và rất nguy hiểm vào mùa mưa lũ. Điều ấy tác động không nhỏ đến việc các em phải nghỉ học khi trời mưa, ngại đi học... Trong những năm gần đây, huyện đoàn cũng như đoàn viên, thanh niên địa phương rất nỗ lực vận động các nguồn lực để làm những công trình "Con đường em đến trường”.

    Nhằm thúc đẩy phong trào “Nâng cánh ước mơ”, theo kế hoạch, Tỉnh đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện công trình “Con đường em đến trường” với chiều dài 7km tại xã Chế Cu Nha. Những con đường đến trường được bê tông hóa chắc chắn sẽ khiến những đứa trẻ nơi đây được đến gần hơn với con chữ.

    Bài và ảnh: LẠI TUYẾN

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...