Thứ Ba, 24/05/2016, 09:08

    Giúp các nạn nhân bom, mìn vượt qua gian khó

    QĐND - Để xoa dịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của những nạn nhân bị thương tật do bom, mìn, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam (VNASMA) đã đến những vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam hỗ trợ bò giống cho nhiều gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

    Còn đó những nỗi đau

    Chiến tranh luôn gắn liền với sự tàn phá ghê gớm. Sự khốc liệt không chỉ diễn ra trong chiến tranh mà khi lùi về quá khứ, nó vẫn hiển hiện. Hơn 40 năm qua, bom, mìn sót lại vẫn hàng ngày đe dọa, như lưỡi hái “tử thần” đối với con người.

    Chị Trần Thị Cẩm, sinh năm 1959, ở thôn Cao Nhí Đông, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là một trong những nạn nhân đang chịu đựng nỗi đau do bom, mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Năm 25 tuổi, chị đang làm ruộng vô tình cuốc phải một quả mìn nên bị cụt cả hai bàn tay. Cuộc sống của chị vốn dĩ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi chị bị thương tật vĩnh viễn. Hơn 10 năm ở vùng nông thôn nghèo, chị cùng người em gái rong ruổi khắp các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng để bán tăm, bán chổi kiếm tiền mưu sinh. Mỗi ngày, hai chị em lãi được khoảng 100-150 ngàn đồng. Số tiền trên chỉ đủ sống cho qua ngày. Nhắc đến nỗi đau, chị Cẩm ngậm ngùi: “Hồi đó, tôi tưởng mình chết rồi. Giờ làm cái chi cũng khó. Khi ba, mẹ tôi còn sống thì tôi ở với ba, mẹ. Giờ ba, mẹ mất, tôi ở với em gái. Đi bán tăm, bán chổi, được đồng mô thì quý đồng đó. Em nó còn phải dành tiền để nuôi con, tiền đâu mà nuôi tôi cả đời”.

    Hoàn cảnh của chị Trần Thị Thọ ở thôn Phú Phong, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũng xót xa chẳng kém chị Cẩm. Chồng bị tai biến nằm liệt giường 5 năm trời, bao nhiêu tiền bạc chị dồn vào chạy chữa cho chồng nhưng vẫn không qua khỏi. Vợ chồng chị không có con, bản thân chị bị mất gót chân vì giẫm phải mìn. Căn nhà chị đang ở cũng chỉ là nhà tình nghĩa mượn tạm của chị gái. “Tui hồi mô tới chừ khổ rứa đó, ăn cũng không dám. Cái chân lội ruộng cũng không được”, chị Thọ ngậm ngùi.

    Không riêng tỉnh Quảng Nam, nhiều nơi khác ở nước ta có hàng vạn gia đình có người chết, bị tàn tật vì bom, mìn, hàng triệu héc-ta đất bị ô nhiễm bom, mìn không thể canh tác, tái định cư. Theo số liệu thống kê của VNASMA, hàng năm nước ta đã chi hàng trăm tỷ đồng cho rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom, mìn…

     Các nạn nhân bom, mìn nhận tiền mua bò giống tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
    Mùa xuân của những mảnh đời bất hạnh

    Là những người từng “vào sinh ra tử” nơi chiến trường, hơn ai hết, các cán bộ từng công tác trong quân ngũ (hiện là thành viên của VNASMA) hiểu rất rõ nỗi đau do bom, mìn sót lại sau chiến tranh. Về với đời thường, họ vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động nhân đạo để chung tay xoa dịu nỗi đau. Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch VNASMA, cho biết: “Mỗi công dân sinh ra đều mong muốn mình lớn lên được mạnh khỏe, có cuộc sống ấm no, nhưng với các nạn nhân bị tàn tật bởi bom, mìn thì họ luôn sống trong cảnh nghèo khó do không có điều kiện để làm việc. Việc hỗ trợ, giúp đỡ của hội đối với những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom, mìn đã góp phần giúp cho cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn.

    Thời gian qua, nhiều Chi hội VNASMA địa phương đã được thành lập. Những chi hội này chính là “cánh tay nối dài” để VNASMA chuyển các khoản đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến các đối tượng. Đã có 80 gia đình nạn nhân ở tỉnh Quảng Nam đến nay nhận được hỗ trợ để mua bò, phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền là 960 triệu đồng.

    Ông Nguyễn Hữu Dương ở thôn Thanh Quýt 1, phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bị mất cả hai cánh tay vì bom, mìn chia sẻ: “Tui cũng chẳng biết nói sao hết. Rất cảm ơn hội đã hỗ trợ cho tui con bò. Gia đình tui rất mừng. Tui hứa sẽ chăm sóc con bò thật tốt để gia đình có thêm điều kiện cho con cái ăn học”. Những nghĩa cử cao đẹp của VNASMA đã mang đến mùa xuân, gieo những hy vọng mới cho những mảnh đời bất hạnh bởi bom, mìn gây ra, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

    Những nụ cười trên gương mặt nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom, mìn chính là những minh chứng sống động cho sự hỗ trợ hiệu quả của VNASMA. Số tiền tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình người, giúp cuộc sống những gia đình bị ảnh hưởng bởi bom, mìn phần nào vơi bớt nhọc nhằn. Chị Trần Thị Thọ khi nhận bò phấn khởi: "Chừ có con bò thì tôi cố gắng nuôi để gây thêm ít bò con, hy vọng cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn".

    Bài và ảnh: HOÀI THƯƠNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...