Thứ Năm, 22/12/2016, 09:07

    Mệnh lệnh từ “trái tim” người lính thợ

    QĐND - Chúng tôi đến Công ty Cổ phần (CTCP) 22 đúng lúc đơn vị nhận điện của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần về việc xuất kho vận chuyển lương khô cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

    Đúng như tinh thần chạy lũ, sau phút hội ý nhanh trong chỉ huy đơn vị để triển khai công việc, Đại tá Trương Ngọc Toán, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP 22 và Đại tá Vũ Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc CTCP 22 cùng ra xe để hành quân xuống kho, trực tiếp chỉ đạo việc xuất hàng hóa. Vừa đi anh Toán vừa nói: Đây là nhiệm vụ đột xuất trên giao. Chúng tôi nhận điện ngoài giờ hành chính nên cán bộ, công nhân viên của nhà máy cơ bản đã về với gia đình. Do đó, công ty đã huy động tối đa số anh em đang trực tại đơn vị để bốc xếp và vận chuyển hàng hóa cho kịp thời gian. “Với công tác cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, địch họa, chậm một phút không chỉ có lỗi với cấp trên mà là có lỗi với đồng bào”, Đại tá Vũ Tuấn Anh nói như tâm niệm với chúng tôi.

    Cán bộ, nhân viên CTCP 22 bốc xếp hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh Minh Giang. 

    Xe đưa chúng tôi vừa đến kho cũng là lúc xe chở hàng của Lữ đoàn 971 có mặt để nhận hàng. Thế là cán bộ, công nhân, người lao động nhà máy không phân biệt cao thấp, cùng nhau xắn tay làm việc để đẩy nhanh tiến độ. Bốc xếp xong hàng hóa lên xe cũng là lúc trời đã tối đen. Không chút nghỉ ngơi, không ai bảo ai, những người lính thợ lại “tạm gác” cái đói réo rắt trong ruột, tiếp tục theo xe hàng lên tận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để bốc xếp hàng cho kịp giờ máy bay cất cánh. Gần 23 giờ, công tác vận chuyển, bốc xếp hàng mới hoàn thành, cán bộ, công nhân nhà máy ai nấy đều thấm mệt nhưng cảm thấy rất vui vì mình đã góp chút công sức chia sẻ với đồng bào vùng lũ lúc khó khăn, hoạn nạn. Tiếng cười nói trong bữa cơm muộn của họ đã nói với chúng tôi điều đó.

    Trên đường trở về, Đại tá Vũ Tuấn Anh kể rằng: Những năm qua, trước yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, trước cơ hội và thách thức trong phát triển, công ty đã xây dựng được chiến lược đúng đắn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, đưa công ty không ngừng phát triển lớn mạnh, góp phần quan trọng vào công tác phục vụ quân đội và phát triển kinh tế. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chính sách, hỗ trợ đồng bào, địa phương gặp khó khăn, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, nhân dân vùng thiên tai, bão lũ. Đại tá Vũ Tuấn Anh cho biết: Mới mấy tháng trước đây, CTCP 22 cũng kịp thời chuyển gần chục tấn lương khô vào cứu trợ đồng bào Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; cán bộ, công nhân, người lao động còn quyên góp ủng hộ hơn 30 triệu đồng tặng gia đình các đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không-Không quân. Hàng năm, công ty quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng tình nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng, được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp biểu dương khen thưởng. “Với nhiệm vụ chuyển hàng cứu trợ vùng lũ, chúng tôi xác định đó không chỉ là mệnh lệnh của cấp trên mà là mệnh lệnh từ con tim của cán bộ, nhân viên, người lao động CTCP 22". Đại tá Vũ Tuấn Anh chia sẻ.

    Nghe người lính thợ nói, nhìn người lính thợ làm, chúng tôi hiểu vì sao họ luôn thành công và giành được niềm tin yêu của nhân dân đến thế.

    TIẾN ĐẠT

     

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...