Thứ Ba, 24/05/2016, 09:08

    Một việc làm ý nghĩa

    QĐND - Khoảng hơn 17 giờ ngày 18-5-2016, tại đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, trên đường đi tập huấn tại Học viện Cảnh sát nhân dân về đơn vị, Thiếu tá Trần Phong, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an TP Hà Nội phát hiện thấy một cháu gái đứng một mình trên vỉa hè đang khóc.

     Thiếu tá Trần Phong.

    Qua nhận định ban đầu, đồng chí Phong tiến lại hỏi thăm cháu và được biết cháu tên là Tú, sinh năm 1999, đang gặp chuyện buồn và không muốn về nhà. Sau đó, đồng chí Phong đã động viên cháu, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Đội CSGT số 6, đồng thời thuyết phục, đưa cháu về đơn vị chăm sóc, hỏi han cụ thể về hoàn cảnh của cháu. Tại trụ sở đơn vị, sau khi giúp cháu qua cơn hoảng loạn, Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 đã khuyên nhủ, thuyết phục cháu nói rõ lý do bỏ nhà đi, đồng thời chỉ đạo đồng chí Phong liên hệ với bố cháu để đón cháu về với gia đình.

    Sự việc được Chỉ huy Đội CSGT số 6 báo cáo lên cấp trên. Sau khi liên hệ với gia đình được biết cháu tên là Phạm Cẩm Tú, hiện đang học lớp 11 của một trường THPT dân lập tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Khoảng 12 giờ cùng ngày, cháu bỏ nhà đi, gia đình đã chia nhau đi tìm, gọi điện thoại cho tất cả người quen, thông báo cho kênh VOV để giúp đỡ tìm cháu… Anh Phạm Tùng Bách, bố cháu Tú xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đội CSGT số 6, đặc biệt là Thiếu tá Trần Phong.

    Bài và ảnh: THU TRANG 

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...