QĐND - Chúng tôi cùng đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 175 tới các xã nghèo vùng sâu thuộc 2 huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa của tỉnh Phú Yên, nơi có khá đông đồng bào dân tộc thiểu số, như: Chăm, H’Roi, Ê Đê, Ba Na… định cư.
Cuộc sống vất vả, thiếu thốn nên hầu như bà con rất ít đến các trung tâm y tế hoặc bệnh viện mỗi khi bệnh tật, ốm đau. Theo chị Phạm Lệ Thanh, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên, thấy một số cán bộ của Bệnh viện Quân y 175 đi tiền trạm khám, chữa bệnh, bà con vui lắm.
Chưa tới 7 giờ, nhưng đồng bào đã đến rất đông để được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Chị Hơ Lang, 25 tuổi, người dân tộc Ê Đê, thuộc xã Ea Bia (huyện Sông Hinh) bế theo con gái Hơ Miu, 4 tuổi, cứ dướn mắt hướng về phía trước, chờ tới lượt mình. Chị cho biết: "Hơ Miu chẳng biết bị bệnh gì nhưng cứ ăn vào là nôn ói. Nhà nghèo quá, vợ chồng tôi chẳng có tiền đưa con đi bệnh viện để chữa trị. Nay nhờ bác sĩ quân y chữa bệnh cho Hơ Miu để cháu ăn vào không ói ra là vợ chồng tôi mừng lắm rồi".
Cuộc sống vất vả, thiếu thốn, gánh nặng cơm áo làm cho không ít người dân nơi đây phải sống chung với ốm đau, bệnh tật. Sau một hồi bế con đi khám, chị Hơ Lang mang phiếu ra lấy thuốc, nhận quà. Chị bảo, bác sĩ kết luận cháu bị suy dinh dưỡng độ 3, lại ăn uống thất thường nên dạ dày, thực quản suy giảm chức năng.
Tại bàn khám xương khớp, chúng tôi gặp bà Huỳnh Thị Danh, 56 tuổi, ngụ tại xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa), bị đau đầu gối, nhức mỏi cổ, đi lại khó khăn. Thêm nữa, mấy năm trước, chồng bà bỏ đi đến nay chưa về; vợ chồng con trai bà đi làm ăn xa, để lại 2 đứa cháu nhờ bà nuôi giúp. Nhà nghèo, sức yếu, bệnh tật triền miên, nhưng bà Danh vẫn phải gắng gượng đi làm thuê kiếm sống và nuôi 2 cháu. Ngay cả hôm đi khám bệnh, bà cũng phải cõng theo đứa cháu chưa đầy 3 tuổi và cứ xin thêm các bác sĩ nhiều thuốc để về nhà uống dần. Sau khi thăm khám, bác sĩ Nguyễn Hưng cho biết: "Bà Danh bị thoái hóa đốt sống cổ, lại thêm bệnh thấp khớp lâu ngày không được điều trị nên biến chứng. Chúng tôi khuyên bà thu xếp thời gian nhập viện để được điều trị".
Đại tá Trần Văn Thành, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ: "Bà con thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe, lại ở xa bệnh viện, trung tâm y tế nên muốn xin nhiều thuốc để dự phòng. Bà con nghĩ đơn giản, trữ thuốc cũng như trữ gạo chống đói, bởi vậy, trong mỗi chuyến công tác, chúng tôi thường kết hợp vừa khám bệnh, vừa tuyên truyền để bà con biết cách phòng, chống dịch bệnh, ăn ở vệ sinh; hướng dẫn đồng bào tự chăm sóc sức khỏe".
Với những trường hợp bệnh nhân không thể tự đến, bác sĩ của bệnh viện tới tận nhà thăm khám, cấp thuốc, như trường hợp của bà So Thị Bẹp, 85 tuổi, ngụ tại xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa), bị suy tim, suy thận, cao huyết áp phải nằm một chỗ từ nhiều năm nay. Khi các bác sĩ đề nghị đưa bà đến bệnh viện điều trị, ông Ma Táp (chồng bà Bẹp), 88 tuổi, tỏ ra bi quan: "Cũng muốn lắm nhưng lấy đâu ra tiền để bà ấy chữa trị".
Tìm hiểu, chúng được biết, các con của ông bà, người bị tai nạn, người bị ốm chết, chỉ còn lại hai thân già. Chứng kiến gia cảnh của ông, ngoài món quà của tập thể, Đại tá Trần Quốc Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 còn tặng riêng ông bà chút tiền để bồi dưỡng sức khỏe. Chị Trương Thị Bích Liên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hội, bày tỏ: "Tấm lòng và tình cảm của các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175, đồng bào Sơn Hội mãi ghi nhớ, bởi qua mỗi chuyến công tác của bệnh viện, hàng nghìn người dân được chăm sóc sức khỏe, được tặng những món quà ý nghĩa".
HOÀNG THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận