QĐND - Mới đây, tôi đến thăm cụ Nguyễn Bạch Tuyết (Sáu Tuyết), nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, hiện là Chủ tịch danh dự Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Năm nay cụ Tuyết 92 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng.
Sau khi hỏi thăm sức khỏe, gia đình, tình hình công việc của chúng tôi ở Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, cụ chuyển sang chủ đề thời sự, được nhiều người quan tâm. Cụ rất cảm kích khi xem những hình ảnh trên báo, đài về cán bộ, chiến sĩ ta nơi biên cương, hải đảo đã vượt qua nhiều gian khổ, khó khăn, không ngại hiểm nguy, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bỗng cụ hướng về phía tôi, giọng nhỏ nhẹ:
- Tôi muốn nhờ đồng chí một việc.
- Có việc gì ạ, cụ cứ nói, cháu sẵn sàng - Tôi đỡ lời cụ.
- Nhờ đồng chí chuyển giúp tôi số tiền nhỏ này tới Bộ CHQS tỉnh-Cơ quan thường trực Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Đồng Nai.
Tôi trân trọng đón nhận khoản tiền 1 triệu đồng cụ gửi tặng quỹ, trong lòng bâng khuâng khó tả. Không lâu sau đó, cụ Tuyết còn trích 5 triệu đồng từ tiền lương hưu của mình để ủng hộ Quỹ "Tri ân liệt sĩ” tỉnh Đồng Nai…
Một ngày đầu tháng 7-2016, cựu chiến binh (CCB) Lê Cảnh Bái-người cùng công tác với tôi tại Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai lên đường đi tìm hài cốt đồng đội cùng CCB Đinh Công Tập, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 26 Tăng-Thiết giáp, thuộc Bộ tư lệnh Tăng-Thiết giáp tiền phương B2 tại Mặt trận Bình Long năm xưa và CCB Võ Văn Thành, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 21, thuộc trung đoàn.
Chẳng quản đường sá xa xôi, hai CCB Đinh Công Tập, Võ Văn Thành đã vượt chặng đường hơn 2.000km từ miền Bắc vào Nam để có mặt tại tỉnh Đắc Nông như đã hẹn. Chiều 4-7, ba CCB cùng xác định vị trí an táng hài cốt liệt sĩ theo sơ đồ mộ chí do Đại úy, Tiểu đoàn trưởng Võ Văn Thành (người trực tiếp chỉ huy an táng 3 liệt sĩ) vẽ năm xưa. Được sự hỗ trợ tích cực của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông, ngay trong chiều hôm đó, 3 ngôi mộ liệt sĩ đã được khai quật, 3 bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn, có đầy đủ họ tên được ghi trên mảnh giấy nhỏ, đựng trong lọ pê-ni-xi-lin. Ba liệt sĩ có tên là: Tống Quang Minh, quê tỉnh Vĩnh Phú (cũ); Vũ Hữu Đại, quê tỉnh Thái Bình và Hoàng Thành Vinh, quê huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Ba chiến sĩ đều bị thương nặng trong trận đơn vị tập kích quân địch vào thị xã Bình Long (nay thuộc tỉnh Bình Phước). Các anh được đồng đội đưa về trạm phẫu tiền phương, nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh ngày 28-5-1972.
Hơn 40 năm đã qua, nhờ tấm lòng đồng đội và sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của địa phương, trong những ngày tháng 7 này, các liệt sĩ đã được trở về với quê hương, gia đình trong niềm xúc động khôn nguôi.
NGUYỄN QUỐC HOÀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận