Ngư dân Quảng Trị đưa mẻ cá 150 tấn, trị giá 5 tỷ đồng, vào bờ
Chiều 13-3. Sau hơn một ngày đêm thức trắng, gần 30 ngư dân với hàng chục lượt tàu đã đưa mẻ cá khoảng 150 tấn ở ngư trường Cồn Cỏ (Quảng Trị) cập bờ.
QĐND - Ngày 11-3, ngư dân Lê Văn Tuấn, trú tại thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã đánh được mẻ cá bè hơn 150 tấn, với trị giá hơn 5 tỷ đồng. Theo nhiều ngư dân Quảng Trị, từ lâu rồi, đây là mẻ cá lớn "có một không hai" mà ngư dân vùng biển đánh bắt được.
Ngày 14-3, chúng tôi tìm đến nhà ngư dân Lê Văn Tuấn và được anh Tuấn cùng mọi người trong gia đình kể lại: Vào khoảng 20 giờ ngày 11-3, tàu cá mang biển kiểm soát QT 90929 TS của anh khi đang sử dụng máy dò ngang tìm cá cách đất liền khoảng 30 hải lý tại vùng biển gần đảo Cồn Cỏ-Quảng Trị, bất ngờ phát hiện một đàn cá bè vàng lớn dính lưới. Trên thuyền lúc đó gồm anh Tuấn và 13 thuyền viên khác. Ban đầu, anh Tuấn và các thuyền viên ước lượng khoảng 30-40 tấn, song bất ngờ khi lưới rộng 1.000m, sâu 160m của anh càng kéo cá bên dưới càng lên vượt cả mức tưởng tượng. Nhận định mẻ cá rất “khủng” khiến anh Tuấn phải liên lạc huy động thêm các tàu cá dịch vụ đánh bắt của ông Lương Văn Diệt từ trong bờ chở đá lạnh ra "tiếp ứng". Chưa đủ, anh Tuấn thấy đàn cá vào lưới càng lúc càng nhiều, tiếp tục điện đàm với ngư dân Nguyễn Văn Dương cùng với 8 thuyền viên trên tàu đang đánh bắt gần đó sang trợ giúp.

Vì cá quá nhiều, anh Tuấn tiếp tục liên lạc, huy động thêm 8 tàu đánh bắt của ngư dân địa phương ra vận chuyển vào bờ. Việc thu hoạch cá được tiến hành liên tục trong 3 ngày 2 đêm với gần 30 thuyền viên trên các tàu tham gia. Đến trưa 13-3, anh Tuấn và các ngư dân Quảng Trị mới hoàn thành việc đưa hơn 150 tấn cá bè vàng cập bến cảng Cửa Việt. Đến rạng sáng 14-3 thì anh và gia đình mới hoàn tất công việc. Đàn cá có trọng lượng mỗi con khoảng 3-15kg, tính theo giá thị trường thì gia đình anh Tuấn đã thu về hơn 5 tỷ đồng. Đây quả là một chuyến đánh bắt hải sản lớn chưa từng thấy từ trước đến nay ở vùng biển Quảng Trị.
Tại vùng biển Quảng Trị, chúng tôi được biết, không chỉ mình anh Tuấn mà đã có nhiều ngư dân khác ở xã Gio Việt cũng từng đánh bắt được lượng cá lớn. Ngư dân Lê Văn Cường đã thu được 20-30 tấn cá cơm trong những đợt ra khơi gần đây. Anh Cường nói: “Trong 3 tháng trở lại đây, cá đã bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn. Không những thế, các loại hải sản khác cũng có sự tăng trưởng đáng kể”. Ngư dân Võ Văn Thức trong chuyến ra khơi gần đây nhất 2 ngày 1 đêm đã thu về được 12 tấn cá trỏng và cá nục. Kết quả đó làm anh và bà con ngư dân Quảng Trị rất phấn khởi. Anh tâm sự: “Sau sự cố môi trường, biển đã trở lại yên lành để chúng tôi yên tâm ra khơi vào lộng”.
Không chỉ những người trực tiếp đánh bắt mà còn cả vợ con, người thân cùng chung niềm hy vọng. Dân làng biển náo nức vui như hội vì những chuyến ra khơi đi biển khoang tàu cá đầy ắp... Chúng tôi đã chứng kiến người dân và cả cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt cũng hòa chung niềm vui đó. Anh Tuấn xách một xâu cá bè, sản phẩm anh vừa đánh bắt được mang lên tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt, trong nụ cười rạng rỡ.
Tâm sự với chúng tôi, anh Tuấn nói rằng, với số tiền bán cá, sau khi chia phần cho các thuyền viên, dự kiến anh sẽ mua sắm thêm ngư cụ, trang thiết bị, sửa chữa lại tàu thuyền, thanh toán các món nợ nần và tiếp tục ra khơi, bám biển.
Ông Nguyễn Thành Thương, Chủ tịch UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong thời gian qua, nhiều ngư dân trong xã đã không quản ngại nắng mưa, khó khăn, vất vả, kiên trì bám biển và họ đã được đền đáp. Nhiều người trúng đậm, thu nhập cao, cải thiện đời sống gia đình. Riêng trường hợp anh Lê Văn Tuấn, tôi được biết anh đã được vay số tiền 2 tỷ đồng từ Dự án 67-chính sách hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng mới, nâng cấp sửa chữa tàu cá-đã chứng minh tính thực tiễn, hiệu quả. Niềm vui của anh Tuấn là niềm vui của toàn thể bà con xã nhà, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên bà con ngư dân hằng ngày bám biển, tích cực đánh bắt hải sản, góp phần phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển.
Bài và ảnh: THU NGA
Chiều 13-3. Sau hơn một ngày đêm thức trắng, gần 30 ngư dân với hàng chục lượt tàu đã đưa mẻ cá khoảng 150 tấn ở ngư trường Cồn Cỏ (Quảng Trị) cập bờ.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận