QĐND - Vào lúc 5 giờ sáng ngày 26-7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Lưu Trung, Phó đội trưởng phụ trách, trong quá trình tuần tra kiểm soát, khi đến Km 212 + 700, Quốc lộ 1A đã phát hiện bên lề đường một túi xách màu ghi.
Kiểm tra túi, tổ công tác thấy bên trong có 43 triệu đồng với nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau. Ngoài ra còn một ví da, bên trong có 300.000 đồng, 4 chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu, sổ khám bệnh và quần áo, tư trang cá nhân.

Tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đội và thông báo trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Xác minh nhanh qua địa chỉ ghi trên chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu trong túi xách thì được biết tài sản trên là của ông Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1952, ở Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội. Ông Hạnh bị rơi túi trong khoảng thời gian từ 4-5 giờ sáng 26-7. Sáng cùng ngày, Tổ công tác đã liên hệ, mời ông Nguyễn Văn Hạnh đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 8 để làm việc và nhận lại tài sản trên.
Nhận lại chiếc túi, ông Hạnh vui mừng khôn xiết. Ông Hạnh cho biết, sáng 26-7, ông đi từ huyện Phú Xuyên lên nhà con trai ở quận Hà Đông thì đánh rơi chiếc túi nói trên. Khi đến nhà con trai, ông mới phát hiện mình bị mất túi. Đang lo buồn thì ông nhận được thông báo của Đội Cảnh sát giao thông số 8 về chiếc túi. Ông Hạnh rất cảm động khi được các đồng chí Đội Cảnh sát giao thông số 8 bàn giao lại chiếc túi và toàn bộ tài sản.
Bài và ảnh: PHAN ANH - NGUYỄN MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận