QĐND - Mỗi độ thu sang, trong khi trẻ em khắp nơi phố thị đang háo hức, rộn ràng với tiếng trống lân thì nhiều em nhỏ dân tộc thiểu số trên vùng biên giới Tây Nguyên ít khi biết đến niềm vui đón Tết Trung thu. Chia sẻ với những nỗi vất vả đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) nhiều năm nay đã thay “chú Cuội, chị Hằng” mang đến cho các em nơi đây không khí vui tươi của ngày hội trăng rằm.

Đã 5 năm nay, Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh tổ chức “Bếp ăn tình thương”, nuôi dưỡng 14 em, trong đội tuổi đến trường. Đa phần các em đều là người dân tộc thiểu số; ngoài điều kiện khó khăn về kinh tế, các em cũng có hoàn cảnh riêng đặc biệt. Có gia đình bố mẹ mất sớm, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo; có nhà bố mẹ ly hôn, để lại con trẻ bơ vơ… Các em được cán bộ, chiến sĩ biên phòng hỗ trợ bữa trưa, ăn cùng bếp ăn tập thể. Gặp em Siu Dươn, 15 tuổi, thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tại “Bếp ăn tình thương”, em kể cho chúng tôi nghe tuổi thơ gắn liền với nương rẫy, những bữa cơm chẳng đủ no, những khi gió mùa se sắt mà chẳng có áo ấm. Quanh năm ở buôn làng nhỏ chỉ có đôi ba ngày lễ truyền thống, hay có đám cưới của ai trong xóm thì em cùng các bạn nhỏ nơi đây hớn hở vui lây,đâu biết đến Trung thu. “Em không biết bánh Trung thu, không biết đèn lồng, ba mẹ không mua cho bao giờ. Con lân không vào trong làng nên em nghe tiếng trống lân lạ lắm. Từ năm ngoái, em mới biết Trung thu nhờ các chú bộ đội. Các chú cho phá cỗ, phát quà, cho xem con lân”, Siu Dươn phấn khởi.
Cũng giống như em Siu Dươn, 4 anh em nhà Rơ Mah Khánh, thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) chỉ biết đến Tết Trung thu khi được nhận quà từ các chú bộ đội của “Bếp ăn tình thương”. Đối với gia đình em, để nếm được mùi vị của bánh Trung thu có khi phải đánh đổi cái ăn trong nhiều ngày. Em Rơ Mah Khánh nói: “Nhà em nghèo, em và các em chưa bao giờ được ăn bánh Trung thu. Mẹ nói để tiền mua gạo thôi, không mua bánh được đâu”.
Một số em nhỏ khác trong bếp ăn đã được đón Trung thu từ những năm trước do các chú bộ đội tổ chức nên năm nay các em rất háo hức đón chờ ngày hội này. Các em bắt đầu biết bày trò vui hội trăng rằm cùng nhau. Cũng tiếng trống, cũng múa lân nhưng đối với những đứa trẻ ở vùng biên giới này, trống là những chiếc thùng nhựa được úp ngược lại, còn đầu lân là chiếc rổ cũ của mẹ có nối thêm cái bao tải đựng cà phê ở phía sau làm đuôi. Lồng đèn là những chiếc lon sữa đục lỗ và thắp nến vào trong. Các em đón Trung thu đơn giản theo cách của riêng mình.
Bên cạnh việc hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi dịp lễ, Tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh đều tổ chức nhiều hoạt động để các em được vui chơi. Đặc biệt, mùa Trung thu năm nào, cán bộ, chiến sĩ nơi đây cũng đều tự gây quỹ mua quà cho các em trong bếp ăn và trích một phần ủng hộ cho địa phương tổ chức Trung thu. Thượng tá Phan Đình Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh, chia sẻ: “Gắn bó với bà con trên địa bàn đã nhiều năm, hơn ai hết tôi hiểu vẫn còn nhiều người cuộc sống còn vất vả, khó khăn. Các cháu ở vùng biên giới này ít có điều kiện được tiếp xúc với các hoạt động vui chơi giải trí. Tại "Bếp ăn tình thương" của đơn vị, ngoài nhận nấu cơm trưa, buổi chiều chúng tôi còn tổ chức dạy học cho các cháu. Đến ngày lễ lớn, chúng tôi đều có quà để động viên”.
Những món quà Trung thu tuy giá trị vật chất không lớn nhưng tình cảm ấm áp của những người lính mang quân hàm xanh dành cho trẻ em vùng biên giới thì không thể đong đếm được. Ngày lễ, Tết đã trở thành dịp để tình quân dân thêm thắt chặt nơi vùng “phên giậu” của Tổ quốc.
Bài và ảnh: MẠNH HƯNG - HOÀI THƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận