QĐND - Chúng tôi và các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ Duy Xuyên đến Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) để thực hiện Chương trình "Thứ bảy yêu thương", phát những suất ăn từ thiện.
Trời vừa sáng, đã có hàng trăm bệnh nhân xếp hàng để nhận những suất ăn, ly sữa nóng thơm ngon của CLB trong tiết trời se lạnh. Hòa cùng mọi người, cụ Huỳnh Thị Mai tay run run đón nhận ly sữa nóng từ thành viên CLB, xúc động nói: "Cụ cảm ơn các cháu. Có sữa uống, cụ thấy khỏe hơn, vui lắm". Cũng với tâm trạng như cụ Mai, phần lớn bệnh nhân nơi đây là người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, nên với họ, dù chỉ được giúp đỡ một bữa sáng giản đơn cũng có ý nghĩa rất thiết thực.

Thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ Duy Xuyên trao sữa và bánh giúp người già neo đơn.
Được biết, CLB Tuổi trẻ Duy Xuyên đi vào hoạt động từ tháng 8-2015 với hơn 20 thành viên ở nhiều nhóm tuổi và ngành nghề khác nhau, nhưng họ có chung niềm say mê với công việc thiện nguyện. Từ khi ra đời đến nay, CLB đã thu hút nhiều bạn trẻ bởi những hoạt động thiện nguyện sôi nổi, nhân văn. Anh Nguyễn Văn Quốc Vương, thành viên CLB, tay thoăn thoắt phát bánh, sữa rồi lại nhắc mọi người xếp hàng theo thứ tự. Chia sẻ về việc làm của mình cùng CLB, anh cho biết: “Các thành viên của CLB từ chiều hôm qua đã phân chia nhau từng công việc cụ thể. Nhóm đi chợ, nhóm chuẩn bị nồi, bếp, củi lửa để nấu ăn, có người mang cả dụng cụ của gia đình để tiết kiệm chi phí cho CLB”.
Hơn hai năm hoạt động, CLB đã tổ chức được nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực. Thấy ai gặp khó khăn cần giúp đỡ, các thành viên CLB lại đến tận nhà động viên, khích lệ bằng tinh thần và những món quà ý nghĩa. Có thể kể đến các trường hợp, như: Trao gần 4 triệu đồng tặng anh Ngô Tấn Dũng, ở xã Duy Thành (Duy Xuyên), có con bị bệnh tim bẩm sinh; trao hơn 6 triệu đồng tặng em Hồ Phước Nhật, ở khối phố Châu Hiệp (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), mắc bệnh hiểm nghèo; trao 10 triệu đồng tặng chị Phạm Thị Khánh Vân, ở xã Duy Thành (Duy Xuyên), một mình nuôi con nhỏ, bản thân chị mắc bệnh ung thư; trao hơn 20 triệu đồng từ đêm nhạc từ thiện của CLB tặng chị Phạm Thị Xì, ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) bị hôn mê sau khi sinh con...
Khó mà kể hết những việc làm tình nghĩa của CLB Tuổi trẻ Duy Xuyên với người nghèo, người gặp rủi ro, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Để có kinh phí hoạt động, các bạn trẻ đã tổ chức nhiều hoạt động, như: Bán quần áo cũ, thu gom ve chai, tổ chức các đêm nhạc từ thiện, kêu gọi sự quyên góp của các nhà hảo tâm.
Các thành viên CLB tâm sự: "Nhìn thấy những ánh mắt, nụ cười của người bệnh, người nghèo khi nhận những món quà CLB trao là bao vất vả đều tan biến bởi chúng tôi luôn xác định trao đi yêu thương để nhận thêm hạnh phúc".
Bài và ảnh: THANH TRÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận