QĐND - Chỉ trong vòng một đêm, tại thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, nước lũ trên sông La Tinh về mạnh, khiến đoạn bờ sông ở xóm Xuân Cỏ bị sạt lở gần 100m. Nước lũ đã làm sập và cuốn trôi 11 ngôi nhà, 5 nhà khác bị hư hỏng. Nhiều diện tích đất ở, đất sản xuất, hồ nuôi tôm của người dân bị xóa sổ.
Nhìn từ xa, thôn An Xuyên 3 như một ốc đảo đang "thoi thóp" nằm bên mép sóng. Sau trận lũ lịch sử vừa qua, cả thôn thẫn thờ động viên nhau trong nước mắt. Nhà nào sập hoàn toàn thì cho nhà bị trôi đất, trôi nhà sang mượn khoảng đất còn lại che chắn ở tạm, nhà nào còn nửa căn thì cho nhà sập hoàn toàn nương gửi con cái. Người dân san sẻ cho nhau từ cái chén, đôi đũa, gói mì cứu trợ và cả những bộ quần áo đi biển may mắn mắc lại sau lũ.
Ngoài tình người ở lại, đa số tài sản của các hộ dân nơi đây đều bị lũ cuốn trôi. Nhiều hộ nhà trôi đã đành, đến đất ở cũng trôi theo. Những cây phi lao chắn gió cũng bị lũ quật trơ gốc, nhiều chiếc xuồng con sứt mui nằm úp trộn lẫn bùn non, nhiều ao tôm bị nước lũ xé bờ hóa mênh mông. Đưa tay chỉ về ngôi nhà mất dấu, chỉ còn là mặt nước của mình, bà Trần Thị Tư rưng rưng nước mắt kể lại đêm lũ kinh hoàng. Trong giọng kể của bà như có tiếng gió gào rú, tiếng cơn lũ hung tợn đã “nuốt chửng” ngôi nhà và mảnh vườn. Bà nói: “Cách đây mười mấy năm, lũ cũng quét qua làng làm sập nhà một lần rồi, vợ chồng tôi cố gắng gây dựng lại. Tưởng tạm ổn, nào ngờ lũ năm nay còn mạnh hơn năm đó. Lũ lớn đến, tôi và bà con ở đây trắng tay. Giờ tôi dựng mái lều tạm trên phần đất của người hàng xóm”.

Cùng chung hoàn cảnh, ba mẹ con chị Trần Thị Liên vẫn chưa hết bàng hoàng trong đêm chạy lũ vừa qua. Vì cuộc sống bấp bênh nên chồng chị phải đi làm xa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà một tay chị lo liệu. Gồng gánh nuôi con, chị không ngại bất cứ việc gì, từ ra bến lượm cá vụn về bán đến làm thuê ở các ao tôm. Chị tích cóp từng đồng lo cho con ăn học, vừa lo sắm Tết; vậy mà giờ ba mẹ con chỉ còn bộ đồ mặc trên người. Giọng chị nghẹn lại: “Mấy đợt lũ trước không sao, nhưng lũ lần này thì không còn gì cả. Giờ nhìn nhà cửa tiêu tan không làm sao giành lại được. Nhiều lúc tôi cũng muốn buông xuôi, nhưng nghĩ tới con nhỏ đang tuổi ăn học lại phải cố gắng tiếp”.
Cơn lũ vừa qua đã để lại nhiều bài học về công tác bảo đảm hệ thống đê điều, kênh mương trong mùa mưa bão. Đây là địa phương bị lũ lụt tàn phá nặng nề với hơn 300m đê sông La Tinh bị vỡ, cuộc sống của hơn 170 hộ dân địa phương gần như đảo lộn. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết: “Địa phương đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương phối hợp với UBND xã Mỹ Chánh quy hoạch khu dân cư mới để bố trí tái định cư cho người dân. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hỗ trợ kịp thời lương thực cho người dân, xin kinh phí để đắp lại đoạn đê bị vỡ và kiên cố hóa lại hệ thống đê điều”.
Mới đây, ngay khi đến Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến thăm hỏi đời sống người dân, tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra tại thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh và ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ; hỗ trợ tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho mỗi gia đình bị sập nhà. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ sẽ làm hết sức mình, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, bảo đảm chỗ ở cho người dân để sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và chuẩn bị đón Tết sắp tới...
Bài và ảnh: VIỆT CƯỜNG - HOÀI THƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận