QĐND - Với hành trang là chiếc xe đạp thân quen thời học sinh, sinh viên, các chiến sĩ tình nguyện tham gia Hành trình xe đạp “Từ trái tim đến ánh mắt” do Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức đã có khoảng thời gian thật đẹp, thật ý nghĩa trong những ngày hè.
Bảy ngày hành trình qua hai tỉnh Long An, Bến Tre không phải là dài, nhưng cũng không quá ngắn để các chiến sĩ tình nguyện thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ, tham gia vào những phần việc ý nghĩa, bổ ích tại địa phương nơi hành trình đi qua.
Năm thứ ba tham gia hành trình, sinh viên Trần Thị Thu Tiến, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tâm sự: “Nhiều thành viên của hành trình không nghĩ mình có thể đạp xe hàng chục ki-lô-mét mỗi ngày như vậy. Nhưng được đến với các vùng quê khó khăn, tổ chức sân chơi hè cho các em thiếu nhi, hỗ trợ bà con làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa những căn nhà xiêu vẹo…, chúng tôi thật sự xúc động và càng hun đúc ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên, chia sẻ tình cảm, cùng vượt qua những đoạn đường nắng gắt, chinh phục những cây cầu cao để truyền tải thông điệp ý nghĩa của hành trình: “Vì cộng đồng-chúng ta chung sức”.

Tâm sự của Tiến cũng là suy nghĩ của hơn 70 chiến sĩ tình nguyện tham gia chương trình. Mỗi người một hoàn cảnh, vùng quê khác nhau, nhưng lại quy tụ trong một “gia đình” hành trình xe đạp bổ ích, ý nghĩa. Sinh viên Nguyễn Ngọc Phúc (Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khi tham gia hành trình, tôi được thể hiện mình, được trải lòng với mọi người, góp phần giúp ích cho cộng đồng. Tôi sẽ không quên khoảng thời gian này. Tình đồng đội giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đây là kinh nghiệm quý sẽ giúp ích cho chúng tôi khi lập nghiệp sau này”.
Trong suốt hành trình, cùng với công việc tình nguyện ở địa phương, các thành viên của Hành trình xe đạp “Từ trái tim đến ánh mắt” còn phối hợp với các bệnh viện, đơn vị quân đội, nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh, phát thuốc và mổ mắt miễn phí cho hàng trăm lượt người dân; tặng nhà tình thương; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao học bổng tặng trẻ em nghèo hiếu học… Hành trình còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, với nhiệt huyết đem lời ca, tiếng hát phục vụ nhân dân trong những đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ. Các hoạt động đã làm ấm lòng “chủ-khách”, tạo ấn tượng sâu sắc ở mỗi điểm dừng chân mà hành trình đi qua. Thiếu tá QNCN Phạm Xuân Trí, phụ trách công tác thanh niên của Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần), cho biết: “Đồng hành với chương trình, chúng tôi mong muốn giáo dục cho đoàn viên, thanh niên đơn vị tinh thần xung kích, năng động, chung tay chia sẻ khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nâng cao hiệu quả công tác thanh niên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân”.
Góp phần tạo nên thành công của hành trình, Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác tập huấn cho tình nguyện viên, từ việc chuẩn bị xe đạp, tư trang cá nhân, tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng làm việc nhóm, tín hiệu di chuyển tập thể…, nhất là việc chuẩn bị tốt về sức khỏe. Ban tổ chức cũng phối hợp chu đáo với đoàn thể địa phương bảo đảm an toàn trên mỗi chặng đường, cũng như nơi ăn ở, tổ chức các công việc chu đáo, nghiêm túc.
Anh Nguyễn Tiến Danh, Trưởng phòng Thể dục thể thao-kỹ năng thực hành xã hội, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, cho biết: Đây là lần thứ 5 hành trình xe đạp đến với những miền quê còn khó khăn. Quyết định tham gia hành trình đã là thành công của các tình nguyện viên, vượt qua từng chặng đường là thành tích đáng trân trọng đối với mỗi bạn trẻ. Hành trình đã tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, văn hóa, rèn luyện kỹ năng xã hội bằng các hoạt động thực tế tại từng địa phương cho đoàn viên, thanh niên, giúp các bạn trẻ nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức làm việc nhóm trong lực lượng tình nguyện viên. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn các bạn trẻ hãy tự tin dấn thân để trưởng thành”.
Bài và ảnh: HÙNG KHOA - ĐINH TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận