QĐND - Đó là lý tưởng sống của đôi bạn trẻ Lương Thị Ngọc Linh và Nguyễn Thị Hải Yến, sinh viên K61, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Ở trường, cả Linh và Yến đều là sinh viên năng nổ, chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Không dừng lại đó, hai bạn trẻ còn thể hiện tình thương, lòng nhân ái qua việc tích cực giúp đỡ những sinh viên khuyết tật. Hơn 8 tháng qua, Linh và Yến bảo đảm hoàn toàn việc xin chuyển giảng đường, xin chuyển hình thức thi, xin miễn-giảm học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng… và nhiều loại giấy tờ khác giúp hơn 20 sinh viên khuyết tật cùng trường. Qua đó đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên khuyết tật hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ và khát vọng của mình.

Ngọc Linh và Hải Yến (thứ hai và thứ tư, từ phải sang) giúp các bạn sinh viên khuyết tật học tập. Ảnh: NAM PHONG
Đối với sinh viên khuyết tật, việc đi lại, giao tiếp gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể giúp đỡ các bạn khuyết tật hiệu quả nhất, Linh và Yến chủ động tìm hiểu, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, lịch học, lịch thi của từng bạn cũng như các quy trình, thủ tục, đơn xin miễn-giảm các học phần, chuyển đổi giảng đường... để có cách thức hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp.
Cùng với đó, Linh và Yến còn tích cực giúp đỡ sinh viên khuyết tật trong quá trình học tập thông qua việc chia sẻ đề cương, giáo trình, đăng ký môn học, trao đổi kiến thức... để cùng nhau tiến bộ. Chia sẻ về việc làm của mình, hai bạn cho rằng: “Hạnh phúc là sự sẻ chia, yêu thương là hành động. Bằng việc san sẻ những khó khăn với người khuyết tật, em cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Niềm vui của các bạn sinh viên khuyết tật chính là động lực để em tiếp tục thực hiện việc làm nhỏ bé của mình”.
Thầy giáo Nguyễn Hải Anh, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết: “Việc làm của Linh và Yến thể hiện tính nhân văn sâu sắc của các bạn trẻ. Qua đó, những sinh viên khuyết tật tìm được sự đồng cảm, tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người. Đồng thời, công việc đó còn là cầu nối nhà trường với các bạn sinh viên khuyết tật”.
ĐOÀN VĂN NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận