Cụ Lâm Thị Hiệp Nữ ở phường 4, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) được bà con yêu quý gọi là “bà tiên” bởi dù tuổi đã cao, nhưng nhiều năm nay cụ luôn tích cực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn
Cụ Lâm Thị Hiệp Nữ ở phường 4, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) được bà con yêu quý gọi là “bà tiên” bởi dù tuổi đã cao, nhưng nhiều năm nay cụ luôn tích cực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Nghe nơi nào có những mảnh đời bất hạnh, trẻ em bệnh tật không tiền thuốc, không có điều kiện cắp sách tới trường là cụ đến thăm hỏi, an ủi động viên rồi giúp tiền bạc, cơm áo... Ngoài tiền bạc của gia đình và bản thân, cụ còn vận động các tổ chức từ thiện - xã hội và các nhà hảo tâm ủng hộ một cách tích cực.
Ở cái tuổi cận kề 80, mắt đã kém, bước đi không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng trí nhớ của cụ vẫn còn rất tốt. Cụ nhớ lại: năm 21 tuổi, cụ đã tham gia kháng chiến và chiến đấu ngay trên quê hương Long Điền. Khi đất nước giải phóng, cụ làm bác sĩ tại bệnh viện Lê Lợi. Sau này, dù đã nghỉ hưu, cụ vẫn tích cực tham gia công tác ở phường 4, thành phố Vũng Tàu. Đặc biệt, cụ luôn là người nhiệt tình và đi đầu trong việc làm từ thiện. Các hoạt động từ thiện của cụ khá đa dạng như: cứu trợ bão lụt, trao quà cho các lớp học tình thương, ủng hộ quỹ bệnh nhân nghèo, quỹ khuyến học thành phố… Gần đây, năm nào cũng vậy, cụ đều dành 20 suất quà tết tặng người nghèo khu phố 4, phường 6, thành phố Vũng Tàu.
Đã 13 năm nay, đều đặn vào các ngày lễ, tết cụ lại đến Trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ mồ côi ở phường 9, thành phố Vũng Tàu và Trung tâm Dưỡng lão người già neo đơn (xã An Ngãi, huyện Long Điền) để nấu những bữa ăn cho trẻ mồ côi và người già. Cụ trực tiếp đi chợ, nấu nướng và tự tay chia các phần ăn cho trẻ em và người già ở trung tâm. Nguyên tắc của cụ là luôn ghi chép đầy đủ số tiền quyên góp được và “phân phối” đến những địa chỉ cần giúp đỡ. Thời gian gần đây, cụ Nữ đã ủng hộ đồng bào lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long hơn 4 triệu đồng, động đất ở Lai Châu hơn 600.000 đồng, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo 3 năm hơn 17,6 triệu đồng… và còn rất nhiều nơi mà cụ đã đến. Từ năm 2002-2005 cụ Nữ đã làm từ thiện hơn 67 triệu đồng. Cụ cho biết: "Đây là tiền con gái gửi cho để dưỡng già, nhưng vì không tiêu pha nhiều nên để làm từ thiện”.
Nói về việc làm có ý nghĩa lớn lao này của mình, cụ Lâm Thị Hiệp Nữ chỉ khiêm tốn: “Mình có cơ may sống trong điều kiện đầy đủ, ấm no thì phải có trách nhiệm và tình thương đối với người nghèo, người neo đơn, đặc biệt là các cháu nhỏ hoàn cảnh bất hạnh”. Với cụ, giúp đỡ về vật chất, an ủi về tinh thần, giúp giảm bớt được những đau khổ, khó khăn mọi mặt mà các cháu nhỏ đang phải gánh chịu chính là niềm hạnh phúc để sống vui, sống có ích. Cụ ước ao mình có thêm sức khỏe để tiếp tục công việc vận động gây quỹ làm từ thiện.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận