Cứ mỗi dịp năm hết, Tết đến, không chỉ hành khách đi tàu là khổ vì nạn chen chúc mua vé, mà cả cán bộ nhân viên ngành đường sắt, đặc biệt là các nhà ga, lúc nào cũng bận rộn...
Cứ mỗi dịp năm hết, Tết đến, không chỉ hành khách đi tàu là khổ vì nạn chen chúc mua vé, mà cả cán bộ nhân viên ngành đường sắt, đặc biệt là các nhà ga, lúc nào cũng bận rộn.
![]() |
|
Chờ mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn (ảnh internet) |
Nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết là rất lớn, chênh lệch giữa cung và cầu là khá cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “cháy vé” ở các nhà ga. Nhưng còn có một nguyên nhân khác từ phía ngành đường sắt, đấy là chưa đưa ra được những giải pháp khoa học và hữu hiệu. Hành khách sẽ không phàn nàn chê trách gì ngành đường sắt khi không đủ tàu, đủ đường để phục vụ, mà sự phàn nàn chính từ thái độ và cách phục vụ. Năm ngoái, ga Sài Gòn đưa ra một cái gọi là “sáng kiến” lấy tích kê rồi mới mua vé, khiến hành khách phải mất hai lần xếp hàng (một lần xếp hàng lấy tích kê, một lần xếp hàng mua vé). Năm nay “phát minh” ra việc bán vé qua mạng, số vé đưa ra chỉ hơn 5 nghìn, mà số người có nhu cầu, truy cập vào mạng tới hơn 47 nghìn. Thiết nghĩ, trong lúc khả năng về tàu xe chưa đáp ứng ngay được nhu cầu của hành khách, ngành đường sắt nên xây dựng sớm kế hoạch ngay từ đầu năm, tổ chức linh hoạt việc bán vé, ví như vé khứ hồi, vé đi lại trong dịp Tết từ tất cả các tháng, không nên “đổ dồn” vào vài tháng cuối năm. Làm như vậy sẽ giúp cho hành khách chủ động lo liệu phương tiện, vừa tránh được sự “căng thẳng” về vé, lại không có kẽ hở cho bọn phe vé bắt chẹt hành khách…
Không để những cơn “sốt vé” xảy ra, không để tốn kém nhiều thời gian, tiền bạc của nhân dân chỉ cho mỗi một việc mua vé vào dịp Tết… chuyện tưởng là đơn giản, nhưng quả thật đang là sự bức xúc của xã hội. Tìm ra giải pháp để hóa giải sự bức xúc này, là câu hỏi, là trách nhiệm của ngành đường sắt.
Lâm Quý
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận