QĐND Online - Anh đóng lại chiếc ghế bị lung lay, sửa lại chiếc quạt để dùng cho mùa hè sắp tới, rồi tranh thủ nấu một vài món ăn cho bữa tối. Đứa em nhỏ mới 3 tuổi cứ quấn lấy anh. Ông bà ngoại vừa tiếp bà con hàng xóm sang chơi vừa ngồi dặn dò đủ thứ. Mẹ ngồi xếp mấy bộ quần áo vào ba lô, rồi lại thêm vài gói bánh để dành từ hôm Tết.
Đấy là buổi chiều thanh niên Hoàng Thanh Đạt, thôn Mỹ Đô, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam dành cho gia đình trước khi anh lên đường nhập ngũ vào sớm mai. Đối với chàng trai sinh năm 1998 này, đây không phải là lần đầu xa gia đình, nhưng lại là lần lâu nhất, xa nhất.

Ông ngoại năm nay 77 tuổi, thì rất phấn khởi khi có đứa cháu chuẩn bị nhập ngũ. Ông ngồi kể lại câu chuyện cách đây hơn 50 năm, ngày đầu ông vào quân ngũ. Ông dặn dò rất kỹ: “Ở nhà dù có khó khăn như thế nào vẫn còn họ hàng, thôn xã. Con vào quân đội vừa để rèn luyện, vừa để học hỏi thêm kiến thức nên cứ yên tâm không cần lo cho gia đình”.
Đồng chí Nguyễn Văn Lân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Mỹ cho biết: "Gia đình Hoàng Thanh Đạt là gia đình thuộc diện khó khăn và Đạt cũng thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ trong đợt này. Nhưng do có đơn tình nguyện và cũng được các cấp chính quyền, địa phương động viên nên Đạt tham gia nhập ngũ năm 2017 này. Chúng tôi cũng sẽ hết sức quan tâm đến gia đình em Đạt, mong em yên tâm nhập ngũ để hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân của mình".
Kiểm tra lại đồ đạc để mai lên đường, bỏ bớt quần áo ấm trong ba lô bộ đội mà mẹ đã chuẩn bị, Đạt vừa cười vừa giải thích: “Con được phát quân trang cho cả 4 mùa nên mẹ không lo con bị lạnh đâu”. Mặc thử bộ quân phục mới được phát, ông ngoại vỗ vai Đạt khen: “Cháu mặc bộ này đẹp lắm, ra dáng anh bộ đội lắm” kèm theo lời dặn “chấp hành nội quy của đơn vị, chăm chỉ rèn luyện nhé”.
Bài, ảnh: HẰNG NGA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận