Cháu Nguyễn Long ở Kim Bảng, Hà Nam đã 17 tuổi mà trông không hơn gì một đứa trẻ lên 8. Hai năm trước Long bị ốm và đi khám thì được biết là “tim có vấn đề”. Sau một thời gian điều trị tại Viện Tim mạch Việt Nam (chi phí hết hơn chục triệu đồng) tưởng sức khỏe đã ổn định, nào ngờ cách đây nửa tháng căn bệnh cũ của Long tái phát. Biện pháp duy nhất lúc này là phẫu thuật...
![]() |
Cũng là một bệnh nhân mắc bệnh tim, bác Ý ở Vĩnh Phúc lại lâm vào hoàn cảnh éo le khác. Bác đã 63 tuổi và bị bệnh nhồi máu cơ tim. Sau khi thông tim lần thứ nhất tại Viện Tim mạch Việt Nam được 3 tháng (chi phí hết 35 triệu đồng) thì bệnh lại tái phát và bác sĩ chỉ định “phải thông tiếp lần hai”. Một cuộc họp gia đình được triệu tập và tất cả các thành viên quyết tâm vay mượn, chạy vạy cho đủ số tiền. Nhưng có đủ tiền rồi cũng đành bó tay vì qua xét nghiệm các bác sĩ cho biết “mạch đã bị vữa, không thông được và phải chuyển sang Bệnh viện Việt-Đức để mổ”. Cả gia đình lại tụ họp và quyết định tiếp tục vay mượn để giành lại sự sống cho người mẹ từ tay thần chết.
Trong khoảng hai tiếng đồng hồ mà tôi gặp hơn chục người đến mời mua mía, nước uống, khoai luộc… Hỏi ra mới biết họ đều là người nhà của bệnh nhân tim đang nằm điều trị tại viện và hằng ngày đi bán thêm vài đồ lặt vặt để thêm đồng chi phí. Chỉ có vài chai nước, vài cân khoai luộc, vài túi mía, chị Liên cho biết: “Mỗi ngày cũng kiếm được chục nghìn đồng, hôm nào ế ẩm thì chỉ đủ vốn nhưng cũng còn hơn là ngồi không em ạ”. Chị cho biết ở đây lâu mới chứng kiến có nhiều hoàn cảnh trớ trêu. Dường như ngày nào cũng có người chết. Có nhiều người sẵn sàng chồng đủ tiền nhưng cũng không thể cứu được mạng sống, nhưng lại có những người vì chi phí cho ca mổ quá lớn nên đành về nhà và chờ…
Chị Trần Thị Diệp ở Hà Tây lên trông chồng là bệnh nhân tim đang điều trị tại viện cho biết: anh ấy bị bệnh tim cách đây 18 năm. Khi đó đã được phẫu thuật và đến năm nay bệnh tình lại tái phát. Một nách bốn con nhỏ, lại phải chăm sóc mẹ già đang đau ốm, thêm nữa tất cả gánh nặng trong gia đình đều dồn lên đôi vai gầy yếu của người vợ khiến chị tiều tụy và mệt mỏi. Không chỉ lo chạy vạy cho đủ số tiền để điều trị cho chồng chị còn phải lo sao cho bốn đứa nhỏ được đủ cơm ăn áo mặc, mẹ chồng được khỏe mạnh. Từ lâu chị đã trở thành trụ cột trong gia đình, mọi việc to nhỏ đều đến tay nhưng chị không kêu ca một câu.
Nhà nước ta đã có nhiều chính sách chăm lo y tế sức khỏe cho người nghèo. Theo đó người nghèo đã được hưởng lợi nhiều hơn từ những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, những phẫu thuật, điều trị liên quan đến bệnh tim đều đòi hỏi kỹ thuật cao và không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm. Vì thế nếu có bảo hiểm thì người nghèo cũng vẫn phải nộp đủ số tiền mà viện yêu cầu. Mong muốn duy nhất lúc này của họ là nhận được nhiều hơn chính sách ưu đãi của Nhà nước và tổ chức xã hội để họ bớt đi phần nào khó khăn! Hay chăng chúng ta nên thành lập một Quĩ từ thiện để hỗ trợ những bệnh nhân tim nghèo này?
MAI THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận