QĐND Online - Ở thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng) ai cũng khâm phục gia đình ông Ngô Tự và bà Trần Thị Chuồng khi có 4 người con trai thì cả 4 lần lượt nhập ngũ. Người cuối cùng của gia đình ông bà đi vào ngày 13-2 năm nay là cậu út Ngô Đình Phi.
Trong ngôi nhà khá rộng rãi, cả 4 người con và bố mẹ ăn bữa cơm chia tay đầm ấm và xúc động. Khi được hỏi sao không liên hoan mời bà con thân thuộc cùng dự, ông Tự cười: “Nhà tôi đi tới 3 đứa rồi, lần nào mời đến, bà con cũng cho quà, ngại quá, nên lần này chỉ thông báo”. Hai vợ chồng cố kiếm con gái mà trong 7 năm từ 1990 đến 1997 lần lượt sinh “tứ quý”, không có “công chúa” nào.

Điều họ yên tâm nhất là các con vốn ngoan nhưng hơi khép kín, nhút nhát, vậy mà sau khi đi bộ đội về đều chững chạc, rắn rỏi, tự tin, đặc biệt là tự tìm kiếm việc làm ổn định. Vũ và Nghĩa với tấm thẻ học nghề đã chọn học lái xe, đến nay đều là thợ sửa chữa xe múc, thu nhập khá. Hoàng vừa ra quân đã tự nộp đơn ở Công ty Dệt May Hòa Thọ và được nhận ngay vào làm. Cậu út Phi được học đến cao đẳng, nhưng đang dở dang thì cha ốm nặng, anh trai kế lại đang đi bộ đội nên xin nghỉ về nhà chăm sóc gia đình. Sau khi cha khỏe lại, Phi làm ở một cây xăng thì có lệnh gọi tòng quân. Trong bộ quân phục mới tinh về nhà trước khi lên đường, cậu út Phi lại tiếp tục là niềm hãnh diện của cha mẹ. Các anh trai sửa cho cậu em chiếc dây ba lô cột bị lệch, cái mũ cối đội chưa thẳng, vuốt chiếc áo hơi nhàu. Phi nói: “Con sẽ cố gắng rèn luyện như các anh. Nếu có cơ hội sẽ xin phục vụ lâu dài trong quân đội vì con rất yêu màu áo lính”.
Ông Lê Đình Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết: “Gia đình ông Ngô Tự với 4 người con đều nhập ngũ đã trở thành tấm gương của cả xã. Điều chúng tôi trân trọng gia đình này là họ luôn động viên con cái hăng hái lên đường. Không vì đã có nhiều con tại ngũ mà xin trì hoãn. Chúng tôi sắp tới sẽ có hình thức tôn vinh để xứng đáng với đóng góp của gia đình ông Ngô Tự với quê hương”.
Bài, ảnh: HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận