Tết Trung thu năm nay, thị trường bánh cũng như các mặt hàng khác dành cho đêm trăng rằm tháng Tám khá sôi động. Song, điều đáng nói là không ít người đã biến Tết Trung thu thành dịp để thăm nom, biếu xén cho… người lớn...
![]() |
|
Đừng làm vẩn đục tâm hồn con trẻ |
Nắm bắt tâm lý khách hàng, các nhà sản xuất có thương hiệu nổi tiếng như: Bibica, Kinh Đô, Maxim’s Bakery, Như Ý, Thanh Lịch, Phương Đông… đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm độc đáo chất lượng cao, mẫu mã bắt mắt. Hãng Kinh Đô, ngoài sản phẩm truyền thống, lần đầu tiên ra mắt loại bánh nhân sò điệp, bào ngư, tôm càng, với những tên gọi, chủ đề khá ấn tượng, ý nghĩa như: “trăng vàng cát tường”, “trăng vàng phú quý”, “trăng vàng tao nhã”, “trăng vàng tinh tế” nhằm đánh vào sự tưởng tượng của người tiêu dùng và mong muốn chuyển tải thông điệp tình cảm chứa đựng trong từng sản phẩm đến người thân. Nhạy bén hơn là Bibica, Công ty Thành Long đã giới thiệu sản phẩm dành riêng cho người ăn kiêng, có nguy cơ béo phì, bệnh tiểu đường, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Đáng chú ý là hãng bánh Kim Thanh nổi tiếng ở Hải Phòng lại tung ra những chiếc bánh độc đáo, giá lên tới hàng triệu đồng với tên gọi “bánh tiến vua”. Theo chủ hãng, đây là loại bánh được làm bằng các loại thực phẩm hảo hạng như vây cá mập, để dành riêng cho dân chơi, hoặc để biếu các “đại gia”. Nhiều người cầu kỳ đến đặt hàng theo yêu cầu trước cả tuần…
Rõ ràng “mùa trăng tròn tháng Tám” không còn vẹn nguyên ý nghĩa chỉ dành riêng cho con trẻ. Trung thu mất dần sự trong trẻo, thanh cao vốn có của nó, mà đang bị nhuốm màu “kinh tế thị trường”. Trung thu giờ đây hầu như đã thuộc về người lớn. Họ đã tận dụng Tết Trung thu để thực hiện những điều mà họ cho là ''đúng''… Dẫu biết rằng, trong cuộc sống ai cũng cần phải tìm cho mình một cơ hội để bày tỏ, để cảm ơn, nhưng nên chăng hãy chọn vào thời điểm khác thích hợp hơn, chớ làm vẩn đục tâm hồn con trẻ và đừng để trăng đêm rằm tháng Tám lại... khuyết!
Đoàn Minh Huệ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận