Đi trên con đường bê tông sáng, xanh, sạch, đẹp ở thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn (Bù Đăng, Bình Phước), chúng tôi được biết: Năm 2024, đồng chí Điểu Sĩ, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sơn Lang đã tích cực vận động nhân dân hiến đất làm thêm đường bê tông vào các tổ, hẻm dân cư được gần 1.000m, vận động được 35 trụ sắt tròn gắn đường dây điện nông thôn... với tổng chi phí làm đường bê tông, đường điện thắp sáng gần 900 triệu đồng...
Đồng chí Đỗ Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Sơn cho biết, đồng chí Điểu Sĩ, người dân tộc Mơ Nông, là đảng viên, cán bộ trẻ nhiệt huyết, năng nổ trên mọi lĩnh vực công tác. Tuy giữ nhiều chức vụ: Bí thư Chi đoàn kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận kiêm Trưởng thôn Sơn Lang; Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Sơn nhưng đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Điểu Sĩ (ngoài cùng, bên phải) cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Phú Sơn.
Trong cuộc sống đời thường hay trong công việc, Trưởng thôn Điểu Sĩ luôn thực hiện tốt phương châm "hướng về cơ sở". Hằng ngày, đồng chí thường tranh thủ thời gian đến trao đổi, trò chuyện nắm bắt tư tưởng, tình hình người dân trong thôn, xã; kịp thời tham mưu và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho bà con; chăm lo hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Anh Điểu Đót, dân tộc S’tiêng, là một trong những hộ khó khăn ở thôn Sơn Lang, chia sẻ: “Hằng năm, vào dịp lễ, tết, bà con có hoàn cảnh khó khăn trong thôn đều được anh Điểu Sĩ tặng quà. Như Tết vừa rồi, anh Điểu Sĩ vận động được 50 phần quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, trong đó có gia đình tôi”.
Ngoài ra, những gia đình có con em vướng vào các tệ nạn xã hội cũng đều được đồng chí Điểu Sĩ động viên, phối hợp tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa để phấn đấu trở thành công dân tốt. Có gia đình khó khăn nhưng tiêu xài lãng phí cũng được đồng chí đến tận nơi khuyên nhủ thực hành tiết kiệm, dành dụm để phát triển kinh tế gia đình. Hay khi có tình trạng người dân đổ rác không đúng thời gian và nơi quy định, đồng chí cùng người dân trên địa bàn trực tiếp đến giáo dục, thuyết phục để cùng chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp... Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân và tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của thôn, xã ngày càng được giữ gìn và nâng cao. Đảng viên Điểu Sĩ là tấm gương sáng cho đồng bào noi theo.
Bài và ảnh: DUY HIẾN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.
LTS: Với lòng tận tụy và tinh thần tiên phong trong mọi công việc chung của cộng đồng, họ được ví như những “ngọn đuốc sáng” soi đường cho đồng bào Tày ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) dưới chân núi Con Voi. Trong số những người thắp lên ngọn đuốc sáng ngời ấy, nổi bật là đồng chí Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ và đồng chí Trần Hoài Thu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
Việc 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai không mất tích, không bị lũ cuốn trôi và đã được tìm thấy vẫn an toàn ở nơi trú ẩn trên núi sau khi mất liên lạc nhiều giờ với chính quyền xã đã làm nhiều người nức lòng. Việc di dời người dân lên núi của thôn Kho Vàng xuất phát từ quyết định táo bạo của trưởng thôn sinh năm 1991 Vàng Seo Chứ.
Nhiều năm về trước, nếu ai có dịp đến thôn Yên Sơn, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, nơi chủ yếu sinh sống của đồng bào dân tộc Dao thì khó có thể quên được vùng đất thuộc diện đặc biệt khó khăn với hơn 60% gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo. Tuy nhiên đến nay Yên Sơn đã hoàn toàn thay đổi, cả thôn không còn hộ nghèo và có tới 80% hộ thuộc diện khá giả. Có được kết quả này, người dân trong thôn luôn nói rằng nhờ có sự đóng góp không nhỏ của anh Tằng Dẩu Lềnh (người dân tộc Dao), Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Yên Sơn.
Ngày 26-4, tại Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt, tuyên dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn quân khu năm 2024. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo gặp mặt.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận