QĐND Online - Vào lúc 5 giờ sáng 8-10, Trung úy QNCN Võ Ngọc Núi, nhân viên doanh trại, Ban Hậu cần, Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần Quân đoàn 3 đã nhặt được ví tiền bằng vải thổ cẩm. Sau đó anh đã bàn giao chiếc ví cho đồng chí trực chỉ huy đơn vị.
Qua kiểm tra, bên trong ví có 3.870.000đ, một số giấy tờ cá nhân và chứng minh thư nhân dân số hiệu 080559586, mang tên Trăng Thị Chinh, 52 tuổi, dân tộc Mông, thường trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Nhận định đây có thể là ví của bệnh nhân hoặc người nhà, đại diện cơ quan chức năng của bệnh viện đã đến từng phòng, khoa để tìm người bị mất ví. Cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của chiếc ví đó là chị Trăng Thị Chinh đang điều trị tại khoa nội 7.
Nhận lại chiếc ví và tiền, không giấu được niềm vui, chị Trăng Thị Chinh cho biết: Tôi bị bệnh suy nhược thần kinh, đái tháo đường nên đang điều trị tại bệnh viện. Sáng nay tôi dậy sớm cùng chồng là Thảo A Lứ đi mua nước uống và thức ăn, do sơ ý nên đánh rơi chiếc ví của mình. Gần 4 triệu đồng bị đánh rơi là là số tiền rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Gia đình đang rất lo lắng vì mất tiền, bây giờ được các chú bộ đội nhặt được và trả lại, chúng tôi rất mừng. Cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ, cảm ơn các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 211 nhiều lắm!
Tin, ảnh: QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận