QĐND - Khoảng 7 giờ tối ngày 2-3, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Hoàn, trú tại khu phố 4, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhặt được chiếc cặp da của ai đó đánh rơi trên đường; kiểm tra nhanh ông thấy có một số tiền mặt và nhiều hóa đơn, giấy tờ quan trọng.
Đợi một lát không thấy ai đến nhận, ông Hoàn mang về nhà cùng người thân kiểm tra kỹ, thấy trong đó có bằng lái xe tải, thẻ ATM, thẻ ra vào xí nghiệp, cùng nhiều hóa đơn chứng từ và gần 3 triệu đồng… Ông thầm nghĩ, chắc giờ này người đánh rơi chiếc cặp đang rất lo lắng, nên cố kiểm tra lại các loại giấy tờ và phát hiện một hóa đơn có ghi số điện thoại. Ông liền bấm máy và nhận được câu trả lời phấn chấn của một phụ nữ:
- Dạ đúng ạ, chập tối chồng cháu đã đánh rơi chiếc cặp. Cháu vừa đi phô-tô thông báo bị mất tài sản, dán mấy chục tờ ở nhiều nơi trong vùng, hy vọng ai nhặt được sẽ cho gia đình nhận lại… May quá, chú làm ơn cho biết địa chỉ gia đình, chúng cháu sẽ tới ngay.
Khoảng 20 phút sau, có hai vợ chồng đi xe gắn máy, chở theo một cháu nhỏ khoảng 5 tuổi đến nhà ông Hoàn, nét mặt mừng vui vì đã may mắn gặp được người tốt.

Được biết, ông Nguyễn Quốc Hoàn từng là bộ đội đặc công, tham gia chiến đấu anh dũng tại các chiến trường ác liệt từ năm 1967 đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam; tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Cam-pu-chia. Về nghỉ hưu, ông luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, có nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ đồng đội, thân nhân liệt sĩ; hiện ông là Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban tổ chức sự kiện thuộc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Mới đây, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Hoàn vinh dự được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Bài và ảnh: LÊ VĂN THIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận