Thứ Bảy, 31/10/2020, 19:25

    Nghĩa tình ở Trà Leng

    QĐND Online - Những ngày qua, cùng với việc nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn người dân bị mất tích trong vụ lũ ống gây sạt lở kinh hoàng ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), Quân khu 5 còn kịp thời triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trên địa bàn xã Trà Leng.

    Dầm mưa tìm kiếm nạn nhân

    Đêm 30-10, khu vực huyện Nam Trà My trời tiếp tục mưa to. Đường vào xã Trà Leng tiếp tục bị sạt lở, gây chia cắt. Đến sáng 31-10, trời vẫn mưa nặng hạt. Tuy nhiên, trên hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1 (xã Trà Leng), cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5 và các lực lượng cứu nạn vẫn lặng lẽ dầm mưa tìm kiếm các nạn nhân. Những ngày tạnh nắng, công việc tìm kiếm vốn đã gặp không ít khó khăn, vất vả thì mưa xuống càng thêm bộn bề khó nhọc. Các anh đang chạy đua với thời gian mong sao sớm nhất tìm được những người còn mất tích. Giữa rừng núi, những dụng cụ sinh hoạt, nấu ăn hằng ngày như: Xô, thùng, xoong, chậu... cũng được cán bộ, chiến sĩ tận dụng làm phương tiện tìm kiếm, cứu nạn. Tại khu vực sát chân đồi, nơi các lực lượng tìm kiếm được 2 thi thể trong ngày 30-10, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) và Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đang nỗ lực sử dụng cuốc, xẻng, xà beng, máy cắt để cắt, phá, vận chuyển những mảng bê tông nghi có người bị vùi lấp phía dưới. Ai nấy đều lấm lem bùn đất. Binh nhất Hối Bờ (đồng bào Cơ Tu, quê ở Tây Giang, Quảng Nam), chiến sĩ thuộc Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam), ăn vội chén cơm để thay đồng đội tiếp tục công việc, nói với chúng tôi: “Dù khó khăn, vất vả đến mấy, chúng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục để tìm kiếm bằng được những người dân còn mất tích”.

    Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5 đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong điều kiện trời mưa.

    Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5 đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong điều kiện trời mưa.

    Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị tại hiện trường, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Hiện nay, Quân khu 5 huy động hơn 860 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) cùng công an, dân quân, dự bị động viên các địa phương của tỉnh Quảng Nam và 4 chó nghiệp vụ của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Nam để đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích”.

    Sáng 31-10, sau khi trực tiếp đi thị sát, kiểm tra tình hình sạt lở tại hiện trường, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã biểu dương tinh thần cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã khắc phục khó khăn, tích cực tổ chức tìm kiếm những người còn mất tích. Hiện thời tiết tại khu vực vẫn đang có mưa, thời tiết diễn biến khó lường. Do đó, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu chỉ huy các đơn vị tổ chức, phân công lực lượng chặt chẽ, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích nhanh nhất nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang bị.

    Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 động viên các lực lượng tại hiện trường.

    Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 động viên các lực lượng tại hiện trường.

    Những món quà nghĩa tình

    Để kịp chia sẻ những thiệt hại, mất mát do cơn bão số 9 gây ra và vụ sạt lở ở thôn 1 (xã Trà Leng), trưa 31-10, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã đến trao quà hỗ trợ các gia đình trên địa bàn. Sau khi ân cần thăm hỏi, động viên, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã trao từng suất quà tặng các gia đình bị thiệt hại và có người thân bị tử vong, mất tích.

    Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 trao quà tặng người dân thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

    Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 trao quà tặng người dân thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

    Trong lúc khó khăn, hoạn nạn, được đoàn công tác của Quân khu 5 trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ, các gia đình rất cảm động và phần nào bớt khó khăn. Bà Đoàn Thị Ngọc, trú tại thôn 1, xã Trà Leng, có chồng là Võ Ngoc Vinh bị mất tích trong vụ sạt lở, nghẹn ngào nói: “Những ngày qua, các anh bộ đội đã vất vả vì dân nay còn tặng quà nữa. Cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm".

    Đại tá Trần Kim Quyền, Trưởng phòng Dân vận Quân khu 5 cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão, lũ trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu đã không quản ngại hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, kịp thời có mặt tại các khu vực sạt lở, bị cô lập, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích, kịp thời hỗ trợ người dân tham gia sơ tán, ứng cứu, giúp đỡ nhân dân. Dịp này, Quân khu 5 trao 300 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu (gạo, mì ăn liền, dầu ăn, nước mắm, mì chính...) tặng nhân dân xã Trà Leng; đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng/người mất tích trong vụ lũ ống gây sạt lở nghiêm trọng tại thôn 1, xã Trà Leng”.

    Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

    Nguyễn Văn Chung - Ban Đại diện Đà Nẵng
    Quảng Bình: Tìm thấy 2 nạn nhân bị vùi lấp 14 ngày

    Quảng Bình: Tìm thấy 2 nạn nhân bị vùi lấp 14 ngày

    Tặng quà đồng bào bị thiệt hại tại Trà Leng

    Tặng quà đồng bào bị thiệt hại tại Trà Leng

    Tăng cường lực lượng, đẩy nhanh công tác cứu hộ tại Trà Leng

    Tăng cường lực lượng, đẩy nhanh công tác cứu hộ tại Trà Leng

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...