Thứ Hai, 01/02/2016, 13:52

    “Thả cá, không thả túi ni-lông”

    QĐND Online - Sáng nay 1-2 (tức 23 tháng Chạp năm Ất Mùi), hơn 50 thành viên của Nhóm tình nguyện Cá Chép đã có mặt trên cầu Long Biên để "xin" túi ni-lông và tuyên truyền “Thả cá không thả túi ni-lông”. Hành động nhỏ với ý nghĩa lớn giúp cho môi trường sông hồ Thủ đô trong sạch hơn đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân...

    Theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng, cho đến đêm Giao thừa Táo quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc chăm sóc bếp lửa. Vào ngày này, tại những hồ lớn của Thủ đô Hà Nội như: Hồ Tây, hồ Bảy Mẫu, cầu Long Biên, hồ Thiền Quang, hồ Ngọc Khánh… đâu đâu cũng bắt gặp người dân đến thả cá với ngụ ý “cá hóa rồng”, tức là cá vượt vũ môn đưa Táo lên Thiên đình. Tuy nhiên, nhiều người sau khi thả cá lại không bỏ túi nilon vào thùng rác hoặc sau khi hóa vàng lại mang thả đồ lễ xuống sông, hồ ao. Điều này đã vô hình chung gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới mỹ quan của Thủ đô...

    Xuất phát từ thực tế đó, với mong muốn Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp nên các bạn sinh viên tình nguyện của một số trường Đại học, cao đẳng tại Hà Nội đã thành lập nhóm tình nguyện Cá Chép. Với thông điệp “Thả cá, đừng thả túi nilon”, nhóm đã thực hiện hoạt động này từ năm 2014 và được cộng đồng rất ủng hộ. Năm nay, nhóm thực hiện hoạt động với tên gọi “Chiến dịch Đường Táo Quân” và đã thu hút 150 thành viên đăng ký tham gia.

    Báo QĐND Điện tử xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh đẹp của các bạn trẻ Nhóm tình nguyện Cá Chép góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp.

    "Thả cá, đừng thả túi nilon" là thông điệp của nhóm bạn trẻ gửi đến người dân.

    Bất chấp cái rét, các bạn trẻ vẫn kiên trì bám trụ tại Cầu Long Biên để tuyên truyền người dân "Thả cá, đừng thả túi nilon"  bảo vệ môi trường. 

    Các bạn trẻ giúp người dân thả cá xuống sông và xin lại túi nilon.

     Cá chép được các bạn trẻ giúp người dân thả xuống sông một cách nhẹ nhàng mà lại bảo vệ được môi trường.


    NGUYỄN CƯỜNG (thực hiện)
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...