QĐND - Ngày 4-11, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), nước lũ đã rút dần. Người dân miền quê nghèo lại gắng gượng dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau lũ.
Tại các xã: Gia Phố, Lộc Yên (huyện Hương Khê), do hậu quả lũ ‘kép” đã khiến những con đường, công trình phúc lợi hư hỏng nặng, tài sản của các hộ dân còn sót lại từ trận lũ trước cũng bị cuốn trôi. Ngậm ngùi dọn dẹp đống gạch từ căn bếp bị đổ sập do ngấm' nước qua hai trận lũ, chị Nguyễn Thị Giáo (xóm 12, xã Gia Phố) nói: “Chồng tôi bị bệnh nặng, một mình tôi phải thức trắng nhiều đêm đối phó với hai trận lũ. Trận lũ này vừa mới đi qua, trận lũ khác lại kéo đến khiến gia đình tôi thêm phần khó khăn hơn. Hơn 1 tạ gạo bị ướt, căn nhà bếp bị đổ cũng không biết bao giờ mới có tiền để dựng lại.”

Trường Mầm non Phương Mỹ qua hai đợt lũ đều bị ngập nặng, nước dâng cao ngập sâu đến 2m. Nước lũ khiến cơ sở hạ tầng của nhà trường thêm phần tan hoang. Khi chúng tôi đến, điểm trường đang ngập trong bùn đất, những bức tường còn chưa ráo nước, toàn sân trường bùn đất lầy lội, các dụng cụ, thiết bị dạy học bị nhuộm một màu bạc phếch do nước lũ để lại. Cô giáo Ngô Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Mỹ đã ba ngày chưa về nhà, túc trực tại trường để khắc phục hậu quả lũ lụt. Trên gương mặt cô giáo hằn lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, lo âu. Cô cho biết: “Đợt lũ trước, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, huyện đã đến giúp nhà trường khắc phục hậu quả; đồ dùng học tập, thiết bị dạy học vừa được khôi phục, sửa chữa thì lũ lại đến làm hư hại. Lũ vừa rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đến giúp nhà trường. Thật cảm ơn các anh bộ đội”.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hậu quả do lũ để lại tại các trường học, trạm y tế ở xã Phương Mỹ đang dần được khắc phục. Những cán bộ, chiến sĩ trong bộ quân phục lấm lem bùn đất vì giúp nhân dân dọn dẹp, lau chùi, dựng lại nhà cửa cùng những câu chuyện sẻ chia thắm đượm nghĩa tình quân dân đã tiếp thêm sức lực, động viên bà con vùng lũ, xua tan đi những mệt mỏi, lo âu.

Hiện nay, xã Phương Mỹ vẫn bị cô lập do cầu phao nối xã ra tuyến đường chính đã bị cuốn trôi. Đại tá Hoàng Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Để tiếp cận với bà con nhân dân tại xã, đơn vị phải di chuyển bằng xuồng máy, cơ động đưa cán bộ, chiến sĩ vào giúp họ khắc phục hậu quả. Chúng tôi phân công hợp lý lực lượng, mỗi điểm ngập lụt nặng khoảng 10-20 cán bộ, chiến sĩ giúp bà con sớm trở lại cuộc sống...
Bài và ảnh: HOA LÊ - TUẤN LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận