TP Hồ Chí Minh: Muôn sắc hoa, vạn nẻo ký ức
Tháng 3 về trên thành phố mang tên Bác, không gian như được nhuộm một lớp màu của những loài hoa.
Ngày 23-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã phát động và ra mắt các công trình “Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình”, hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025 - 2030, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Theo đó, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi hộ gia đình trồng ít nhất một chậu hoa hoặc cây xanh trước nhà, ban công, sân vườn, để góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Mỗi khu phố xây dựng ít nhất một công trình hoa, mảng xanh như hẻm hoa tự quản, tuyến đường hoa hoặc vườn hoa cộng đồng.
Các cơ quan, trường học, doanh nghiệp đồng loạt xây dựng mảng xanh, tiểu cảnh hoa, tạo không gian làm việc và học tập trong lành. Người dân tích cực tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động bảo vệ môi trường, duy trì vệ sinh chung.

Trao cờ Tổ quốc tặng hộ dân tại công trình “Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình”.

Trao tặng quà đến các hộ dân hoàn cảnh khó khăn.
Phường Bình Thạnh đã ra mắt 4 công trình: “Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình” trao tặng 150 cây hoa chuông vàng, 150 lá cờ Tổ quốc, 50 suất quà, 20 thùng rác, vận động 100% hộ dân trồng hoa, cây xanh; “Trường học rực rỡ sắc hoa” tại Trường mầm non 12; “Bình Thạnh nghĩa tình” chăm lo, trao tặng 100 suất quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; “Long Vân xanh mát - Gắn kết cộng đồng” tại chùa Long Vân.

Công trình “Trường học rực rỡ sắc hoa”.
Đồng chí Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết: Các công trình sẽ góp phần tạo dựng diện mạo đô thị rực rỡ, sinh động và giàu bản sắc, thúc đẩy du lịch cộng đồng, tăng cường kết nối xã hội trên địa bàn phường Bình Thạnh.
Thông qua các công trình điểm, phường Bình Thạnh khẳng định quyết tâm “Mỗi tuyến hẻm một sắc hoa - Mỗi cơ sở một công trình xanh - Mỗi người dân một hành động đẹp”, để góp phần xây dựng diện mạo đô thị Bình Thạnh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Tin, ảnh: THƯ LÊ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.
Tháng 3 về trên thành phố mang tên Bác, không gian như được nhuộm một lớp màu của những loài hoa.
Xuân về, cả vùng biên cương cực Bắc Đồng Văn khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ của những cánh hoa đào, hoa mận, hoa lê trong ánh nắng ngọt ngào đầu xuân như xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt của miền sơn cước cao nguyên đá Hà Giang. Đây cũng là lúc đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Lô Lô... ở khắp các bản làng biên cương rộn ràng đón Tết, vui xuân, trẩy hội.
Xuân sang, cả Hà Nội rực sắc cờ hoa. Ngắm tiết trời đẹp nao lòng qua khung cửa sổ, người nhạc sĩ già ngồi trầm ngâm bên chén trà sen Tây Hồ và thưởng khúc ca xuân. Nhạc sĩ Ngọc Khuê yêu Hà Nội theo cách riêng, nhẹ nhàng mà sâu lắng, thanh cao mà tinh tế. Tiếng hát vang lên nhè nhẹ, như ru lòng người: Bên lúa, anh bên lúa, cánh đồng làng ven đê/ Hồ Tây xanh mênh mông, trong tươi thắm nắng chiều...
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận